Nỗi đau của cậu bé bị anh họ thiêu đốt

(Dân trí) - Sau cuộc tra khảo tàn nhẫn của người anh họ, đến nay cháu Trịnh Xuân Hiệp đi lại rất khó khăn, 3 trong số 10 ngón tay của Hiệp không cử động được, hai cẳng chân cháy đen, sau khi được chạy chữa để lại một mảng sẹo lồi, da thịt co rút lại…

Nỗi đau của cậu bé bị anh họ thiêu đốt - 1
Cẳng chân đầy sẹo của Trịnh Xuân Hiệp sau khi bị anh họ đốt cách đây 8 tháng
 
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 11/4, cháu Trịnh Xuân Hiệp (SN 1988, ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị anh họ là Trịnh Xuân Toàn cùng một số đối tượng cùng xóm trói vào cột, vun lá khô đốt cháy chân cháu Hiệp để tra khảo tội “chôm” lợn đất tiết kiệm của Toàn. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Hiệp bị thương tật tỷ lệ 29,4%.

Ngày 24/9/ 2009, TAND huyện Nghi Xuân đã xét xử sơ thẩm vụ án Trịnh Xuân Toàn và đồng bọn phạm tội “Cố ý gây thương tích”; “Bắt giữ người trái pháp luật” và tuyên phạt Trịnh Xuân Toàn 42 tháng tù giam (trong đó 36 tháng tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật); Trần Văn Bảo 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và Trần Văn Tâm 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Toàn, Tâm và Bảo phải bồi thường thiệt hại cho cháu Hiệp 26,6 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, chị Dương Thị Danh (mẹ cháu Hiệp) đã làm đơn kháng cáo và đề nghị giám định lại thương tật, tăng mức hình phạt, mức bồi thường thiệt hại đối với các bị cáo. TAND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp nhận yêu cầu này và ra quyết định trưng cầu giám định lại tỷ lệ tổn hại sức khoẻ cho cháu Hiệp.

Ngày 22/12, PV Dân trí gặp hai mẹ con chị Danh tại Viện Pháp y Quốc gia để giám định lại thương tích. Cháu Hiệp trong cái giá lạnh căm căm của Hà Nội ngồi co ro, tay liên tục gãi ở 2 cẳng chân đầy sẹo vì ngứa.

Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cơ thể em chi chít những sẹo lồi, sẹo lõm. 3 trong số 10 ngón của em cũng cứng đơ, không thể cử động được. “Bây giờ nó bê bát cơm để ăn cũng khó khăn lắm, huống hồ là vật nặng”, chị Danh thở dài nói.

Hiệp đứng một lúc lại ngồi xuống, tay gãi liên tục vào những vết sẹo lồi đến tươm máu. “Nó ngứa lắm chú ạ, không gãi không chịu nổi, nhiều đêm nó ôm tôi khóc mà tôi cũng chỉ biết khóc cùng nó”, chị Danh nước mắt bắt đầu lăn ròng trên má.
 
Nỗi đau của cậu bé bị anh họ thiêu đốt - 2
Hai cẳng chân của Hiệp chi chít sẹo lồi, da thịt co rút lại vì bị đốt

Hai bàn chân của Hiệp bị bỏng nhiều nhất, da thịt co rút lại để trơ ra hai cẳng chân gầy nhỏ. “Hiện cháu đi lại rất khó khăn, thỉnh thoảng còn bị co giật mỗi khi trái gió trở trời”, chị Danh nói thêm.

Sau khi tổ chức giám định thương tật, một cán bộ pháp y tiết lộ, thương tật của Hiệp cao hơn nhiều so với mức 29,4% như kết quả giám định của pháp y Hà Tĩnh trước đó. “Đặc biệt, thương tật của Hiệp để lại di chứng vĩnh viễn, chứ không phải chỉ tạm thời như kết quả giám định ban đầu”, vị cán bộ pháp y cho biết.
Nỗi đau của cậu bé bị anh họ thiêu đốt - 3
Trời lạnh, Hiệp liên tục gãi vì ngứa đến tươm máu

Chị Danh kể, sau khi tòa án tuyên sơ thẩm vụ việc, gia đình chị Danh thường xuyên nhận được sự đe dọa từ phía gia đình bị cáo, vốn là những người họ hàng ruột thịt. “Tôi kháng cáo vì có nhiều điều oan ức cho gia đình tôi và con tôi trong vụ việc. Tòa đã kết luận nhiều sự việc không đúng, nhiều việc lại quá nhẹ cho các bị cáo. Riêng số tiền 26,6 triệu đền bù tổn thất cho gia đình dù đã quá ít mà các bị cáo còn tuyên bố khi nào… ra tù sẽ trả”, chị Danh cho hay.

Theo thông tin mới nhất, ngày 28/12, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ mở phiên Toà phúc thẩm xét xử vụ án này. Hai mẹ con chị Danh vẫn đang mong chờ sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong thời gian tới. 
 

 
 
Sông Lam