TPHCM:

Nổ bồn chứa nhiên liệu, một thợ hàn tử vong

(Dân trí) - Nam công nhân đang tiến hành hàn lại bồn chứa nhiên liệu thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, hất văng người này gần chục mét, bị nắp bồn đập trúng đầu.

Chiếc bồn xảy ra vụ nổ và những vệt máu còn vương vãi trên thân bồn
Chiếc bồn xảy ra vụ nổ và những vệt máu còn vương vãi trên thân bồn

Sự cố xảy ra vào trưa 20/6 tại Công ty Cồ phần sản xuất – kinh doanh thép Thắng Lợi đóng tại số F1/8N hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm nam công nhân (khoảng 27 tuổi, hành nghề thợ hàn) được giao nhiệm vụ leo lên nóc bồn chứa nhiên liệu để hàn lại chỗ thủng. Khi vừa bắt đầu cong việc thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên hất văng nam công nhân gần chục mét. Bị nắp bồn chứa nhiên liệu đập trúng đầu, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Vụ nổ nằm ngay sau một cây xăng, rất may không có hỏa hoạn xảy ra. Tại hiện trường, thi thể người bị nạn nằm dưới đất, nắp bồn chứa văng qua hàng rào vệ công ty và cách hiện trường ban đầu khoảng 20m.

Nạn nhân bị hất văng gần chục mét tử vong tại chỗ
Nạn nhân bị hất văng gần chục mét tử vong tại chỗ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Đến 13 giờ cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa được chuyển đi nơi khác.

Trước đó, vào ngày 9/6 một vụ nổ khác liên quan đến hàn điện làm 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương đã xảy ra tại Công ty dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, quận 7.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Phạm Sáu (46 tuổi, người địa phương). Được biết, khi ông Sáu thực hiện việc hàn lại bồn chứa dầu ăn thì vụ nổ xảy ra.

Trung Kiên