Những vụ trộm xe siêu đẳng của phường “đá xế”

(Dân trí) - Anh Hoàng vừa quay ra nói chuyện với một vị khách thì một đối tượng bất ngờ xuất hiện phía sau, âm thầm bẻ khóa lấy đi chiếc xe SH trị giá hơn 100 triệu đồng khách gửi trong bãi.

“Điệu hổ ly sơn”

 


Những vụ trộm xe siêu đẳng của phường “đá xế” - 1

Một băng nhóm đã xế, tiêu thụ xe gian bị công an TPHCM bắt giữ
 
Được giao nhiệm vụ trông giữ xe tại một Phòng khám đa khoa trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM), anh Ngô Thanh Hoàng (18 tuổi) khá cẩn thận trong công việc. Suốt 2 năm làm nghề này anh chưa hề để xảy ra một sự cố mất mát nào.

 

Một buổi tối cuối tháng 7, đang trông xe bất ngờ anh Hoàng thấy một thanh niên dừng xe bên đường gọi ra hỏi chuyện. Người thanh niên này nhờ anh Hoàng nhắn với bạn gái đang khám bệnh bên trong “có Tý đang đợi ngoài đường, khi nào khám xong thì ra Tý chở về”.

 

Tưởng khách nhờ thật nên anh Hoàng đứng chăm chú lắng nghe. Khi quay vào thì phát hiện chiếc xe SH trị giá hơn 100 triệu đồng của khách vừa gửi đã bị một đối tượng khác bẻ khóa, rồ ga tẩu thoát. Quay ra thấy người thanh niên xưng tên Tý cũng mất dạng.

 

Một vụ trộm xe SH khác cũng xảy ra tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình do anh Nguyễn Ngọc Kiên (20 tuổi, quê Đồng Tháp) làm chủ. Chọn thời điểm quán vắng khách, hai thanh niên lạ mặt vào ngồi kêu cà phê. Khi nhân viên phục vụ này đang lúi húi pha chế thì một đối tượng lẻn vào dắt trộm chiếc xe SH của ông chủ đang đậu trong khuôn viên tẩu thoát.

 

Cũng với thủ đoạn tương tự, bọn đạo chích đã “ăn” thành công chiếc xe SH của chị Nguyễn Kim Hằng (20 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7).

 

Táo bạo hơn, kẻ gian còn đánh vào tâm lý của người dân khi giả dạng là nhân viên trông giữ xe của các quán ăn, giải khát bên đường. Dù bị mất chiếc xe SH mới mua nhưng anh Nguyễn Duy (ngụ Thủ Đức) cũng phải “nể phục” thủ đoạn của bọn “đá xế”.

 

Khi anh Duy đang ngồi ăn tối tại quán ăn phường Trường Thọ (quận Thủ Đức) thì phát hiện một thanh niên “hiên ngang” dắt chiếc xe SH của mình xuống đường. Tưởng là nhân viên của quán ăn sắp xếp lại xe nên anh Duy không hề bận tâm. Chỉ đến khi nguời thanh niên kia rồ ga tẩu thoát thì anh mới tá hỏa hô hoán nhưng đã quá muộn.

 

Cuộc truy bắt “đạo chích”

 

Dù có nhiều quái chiêu nhưng không ít lần bọn đạo chích chuyên “đá xế” đã phải tra tay vào còng của các trinh sát hình sự đặc nhiệm.
 
Những vụ trộm xe siêu đẳng của phường “đá xế” - 2
Tang vật của một băng đá xế bị cơ quan công an thu giữ

 

Chiều 17/8, một tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 2 đang trên đường tuần tra thì phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe gắn máy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

 

Hết địa bàn quận 2 sang đến quận 7, bọn chúng quyết định đột nhập vào một căn số R4 - 44 Hưng Gia 3 (phường Tân Phong, quận 7) bẻ khóa xe Air Blade. Cùng lúc này chủ nhà phát hiện tri hô nên các đối tượng vứt xe bỏ chạy. Chỉ chờ có vậy, lực lượng trinh sát ập vào vây bắt. Sau một hồi chống trả quyết liệt cả 3 bị khống chế bàn giao công an xử lý.

 

Tại công an quận 7, danh tính của băng “đã xế” trên được xác định gồm: Trần Văn Hòa (33 tuổi, ngụ Q.10), Võ Hoàng Long (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Nguyễn Ngọc Thạch (chưa rõ lai lịch). Hiện các đối tượng này vẫn đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

 

Trước đó ngày 22/7, công an phường Thới An (quận 12) đã phối hợp với quần chúng bắt gọn hai đối tượng Nguyễn Vĩnh Lượng và Nguyễn Công Hân (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) khi các tên này đang dùng đoản mở khóa để trộm chiếc xe SH của anh Lê Trọng Thanh.

 

Trước thực trạng trên, Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5 thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình, tránh tạo “cơ hội” cho bọn trộm cướp. Tuyệt đối không để tiền bạc, giấy tờ xe, vật quý trong cốp, sử dụng các loại khóa chống trộm. Đồng thời lực lượng tuần tra địa phương cần tăng cường tuần tra, rà soát trên địa bàn.

 

Trung Kiên