1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Những phụ nữ "gồng mình" mưu sinh dưới nắng nóng kỷ lục

(Dân trí) - Dưới cái nắng nóng có lúc hơn 40 độ C, hàng trăm người phụ nữ vốn được coi là “chân yếu tay mềm” hàng ngày phải “gồng mình” chống chọi với thời tiết nghiệt để mưu sinh.

Đợt nắng nóng kéo dài gần một tháng qua tại vùng đất vốn là chảo lửa của miền Trung đã làm cho cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Mực nước các con sông và ao hồ đang can kiệt, nắng nóng cứ ngày một tăng làm cho đường phố nóng như những chiếc chảo rang. Hơi nóng bốc lên hầm hập như muốn nướng cháy da thịt của những người đi đường. 

Trong những ngày nắng nóng này, hình ảnh những người phụ nữ bất chấp thời tiết “vắt kiệt” sức để mưu sinh khiến không ít người chạnh lòng.

Những phụ nữ gồng mình mưu sinh dưới nắng nóng kỷ lục
 Phơi mình dưới cái nắng nóng 40 độ C cả ngày trời, nhưng thu nhập của họ chỉ có 150 nghìn đồng/ngày

 Vất
vả đẩy hàng ngược xuôi dưới cái nóng hầm hập của đường phố
 Vất vả đẩy hàng ngược xuôi dưới cái nóng hầm hập của đường phố
Bà Lan đạp
xe cả ngày trời dưới nắng nóng để kiếm 50-70
nghìn đồng

Bà Lan đạp xe cả ngày trời dưới nắng nóng để kiếm 50-70 nghìn đồng

 
Bà Lan đạp
xe cả ngày trời dưới nắng nóng để kiếm 50-70
nghìn đồng

Sợ cây xanh của thành phố Hà Tĩnh không chống chọi lại được cái nắng như rang, các chị phải đội nắng chăm cây.

 
Uống
vội ngụm nước bù lượng mồ hôi túa ra như tắm.

Uống vội ngụm nước bù lượng mồ hôi túa ra như tắm.

 
Uống
vội ngụm nước bù lượng mồ hôi túa ra như tắm.

Để có những mẻ muối ngon, càng nắng họ càng phải ra đồng. Mỗi ngày 2 rổ muối, người phụ nữ này kiếm được 60 nghìn đồng. 

 
11h
trưa, các chị miệt mài với một công trình đang xây dở

11h
trưa, các chị miệt mài với một công trình đang xây dở
11h trưa, các chị miệt mài với một công trình đang xây dở

 
Bữa
trưa ăn vội trong bóng râm bên đường.

Bữa trưa ăn vội trong bóng râm bên đường.

 

Anh Tấn