Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

(Dân trí) - Những người phụ nữ tôi gặp trên đường, mỗi người một số phận, một câu chuyện, nhưng điểm chung là một khuôn mặt khắc khổ lo toan, trên khóe mắt chân chim in dấu nhọc nhằn…

Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Mệ Lương Thị Hén, sinh năm 1914 (làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) ngồi buồn thiu cùng chú mèo trong ngôi nhà rường cổ do cha ông để lại. Mệ Hén cho biết, “con cái đã đi làm ăn và xây dựng gia đình ở xa hết rồi, thỉnh thoảng có đứa cháu mua đồ ăn rồi đưa tới thăm bà rồi cũng đi luôn”.


Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Mệ Nguyễn Thị Ninh (70 tuổi) trú phường Hương Sơ, TP Huế hàng ngày với đôi quang gánh đi bộ khắp phố phường và những vùng lân cận buôn bán ve chai kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Mệ Lê Thị Hồng, một người dân sống cả đời ở xóm vạn đò thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) ngồi trên thuyền nhìn lên khu dân cư với khát khao sớm được định cư trên bờ.

Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Bà Bé, đường Đinh Bộ Lĩnh, TP Mỹ Tho hàng ngày đi lang thang và ngồi ở cột đèn tín hiệu tại ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Trãi, TP Mỹ Tho vào mỗi buổi tối để ăn xin.


Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Bà Ba (85 tuổi) TP Mỹ Tho hàng ngày chống gậy đi bán vé số khắp các nẻo đường trong thành phố. Bà cho biết mình đã đi bán vé số rất lâu rôi, từ khi tờ vé số có giá 1.000 đồng/tờ.


Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Một cụ bà khoảng hơn 80 tuổi, hàng ngày ra ngã tư đường Trương Định – Nguyễn Trung Trực (TP Tân An, Long An) để bán vé số. Do tuổi cao nên bà cụ không thể nói được mà chỉ ú ớ mỗi khi có người đi đường thấy thương tình dừng lại mua cho bà mấy tờ vé số.


Những người phụ nữ chợt gặp trên đường

Bà Lê Thị Thu (60 tuổi) sống một mình không chồng con và người thân, bà ở nhờ một nhà dân ở đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, TPHCM và hàng ngày đi bán trứng vịt lộn tại ngã ba đường Quang Trung – Lê Văn Thọ, Q. Gò Vấp, TPHCM từ chiều tối đến 12 giờ đêm mới về nghỉ.


Hai người phụ nữ dựa vào nhau để mưu sinh tại TP sôi động Đà Nẵng (Ản: Duy Tài)

Hai người phụ nữ dựa vào nhau để mưu sinh tại TP sôi động Đà Nẵng (Ản: Duy Tài)


Người phụ nữ với ánh mắt đượm buồn ngồi bên gánh hàng rong tại TP Đà Nẵng (Ảnh: Duy Tài)

Người phụ nữ với ánh mắt đượm buồn ngồi bên gánh hàng rong tại TP Đà Nẵng (Ảnh: Duy Tài)

Ngọc Thụ