Những người chuyên đi giúp việc, chăm người ốm ngày Tết

(Dân trí) - Những ngày này, bên cạnh nhiều người đang đổ về quê ăn Tết lại có một lượng người tất bật kéo ra Hà Nội. Với mức lương hấp dẫn từ 500-700 nghìn đồng/ngày, họ sẵn sàng "bỏ Tết", đi làm giúp việc hoặc chăm người ốm.

Cháy” người chăm bệnh nhân, chăm trẻ ngày Tết

Chị Loan (Yên Lập - Phú Thọ) là người môi giới giúp việc có tiếng ở Hà Nội, bình quân mỗi tuần chị đưa hàng chục người xuống bến xe Mỹ Đình rồi từ đây đưa từng người về các hộ gia đình có nhu cầu, với mức phí môi giới 900 ngàn đồng/người.

Riêng thời gian từ 24 tháng chạp đến mùng 5 Tết âm lịch, chị liên tục đưa người đi làm, hầu như ngày nào cũng đi mỗi nhóm 5 - 10 người. Người giúp việc mà chị đưa đi rất đặc thù, làm công việc cũng khá đặc biệt, trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ chừng 10 ngày, nhưng mức thu nhập lại bằng cả hai, ba tháng lương giúp việc thông thường.

“Chủ yếu nhóm người giúp việc tôi đưa xuống đợt Tết là giúp chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện, giúp việc cho những gia đình neo người có con nhỏ cần người ở lại ăn Tết. Mức công rất cao, 500 ngàn đồng/ngày, nhưng không phải khi nào cũng đủ lượng người cung ứng. Những người đợt này tôi đưa xuống đều là khách hàng quen hoặc qua giới thiệu, trong đó, hơn một nửa là vào viện giúp chăm sóc người ốm, còn lại là ăn Tết với gia đình chủ để làm việc nhà và chăm trẻ nhỏ ngày Tết”, chị Loan tiết lộ.
 
Những người chuyên đi giúp việc, chăm người ốm ngày Tết - 1
Một người giúp việc đang giúp gia đình chăm sóc bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: H.Hải
 
Những người giúp việc chị Loan đưa đi dịp Tết chủ yếu là người xung quanh huyện, xã nơi chị đang sinh sống và đều có thâm niên đi làm giúp việc, do chính chị môi giới. Những người này, khi đi làm luôn thỏa thuận với chủ nhà là 20 tháng 12 âm lịch sẽ về Tết. Sau khi về quê, họ tranh thủ sắp xếp, mua sắm Tết cho gia đình để đến cận Tết lại lên thành phố nhận  những hợp đồng ngắn ngày với giá cao.
 
Chị Thủy hiện sống ở KCC Xa La (Hà Nội) cho biết ô sin nhà chị năm nào cũng 20 tháng chạp âm lịch là về quê để chuẩn bị đi làm dịp Tết. Chị Thật, người đang giúp việc cho gia đình chị Thủy, thật thà cho biết, chị có thâm niên đi làm giúp việc hơn 10 năm nay, đều qua mối chị Loan giới thiệu. Làm ở nhà nào cũng vậy, cứ 20 âm lịch là chị xin về; ngày 23 chị làm cúng ông táo cho gia đình rồi làm 4 - 5 mâm cơm mời ông bà, họ hàng thân thiết đến ăn Tết sớm. Xong xuôi, 24 chị lại theo xe cùng đoàn người mà chị Loan môi giới lên Hà Nội làm giúp việc ngày Tết.

“Lúc đầu tôi cũng thấy hơi áy náy với gia chủ vì về hơi sớm. Nhưng mà nghĩ lại, họ cũng phải thông cảm cho mình. Đi làm cả tháng mới được 2,5 triệu, đằng này chỉ làm có chừng 10 ngày đã có 5 triệu. Mà đi làm Tết cũng sướng, ăn uống đầy đủ cùng gia đình người ta, còn được mừng tuổi. Ngày Tết chủ cũng chỉ lo tíu tít ăn uống, đi chơi, quét dọn cũng hạn chế... 9 năm rồi tôi đều ăn Tết nhà người ta, cũng quen rồi. Năm nay, tôi được giới thiệu vào chăm một người bệnh đang điều trị ở khoa Hồi sức tích cực (BV Bệnh nhiệt đới T.Ư), nhưng nhàn lắm. 25 Tết này là tôi đến rồi, mức lương rất ổn, 600 ngàn/ngày. Còn nếu giúp việc tại gia đình ngày Tết, mức lương thường là 500 ngàn/ngày” - chị Thật cho biết.

“Chợ ô sin” tại bệnh viện

Lâu nay, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) nổi tiếng là nơi cung ứng rất nhiều người chăm sóc bệnh nhân. Bởi đây là bệnh viện lớn, đông bệnh nhân cao tuổi, bệnh nặng, điều trị dài ngày nên nhu cầu thuê người chăm nom rất lớn.
 
Những người chuyên đi giúp việc, chăm người ốm ngày Tết - 2
Một phụ nữ vừa nhận được việc tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư (Ảnh: H.Hải)

11 giờ trưa ngày 13/1, đến Bệnh viện Hữu Nghị, vừa gửi xe vào cổng, phóng viên Dân trí đã được 4-5 người phụ nữ chạy tới hỏi có nhu cầu thuê người chăm sóc bệnh nhân ngày Tết hay không. Trong vai cần thuê người chăm sóc cụ ông 60 tuổi vị tai biến mạch máu não đang nằm điều trị tại viện, không thuê phụ nữ, các chị khẳng định luôn có người giúp việc nam. Ở “đội ô sin” đang cắm trụ tại bệnh viện này có khoảng 5 người là nam giới. Giá thỏa thuận là trước ngày 26 Tết 400 ngàn đồng/ngày, từ 28 đến mùng 2 Tết lương 700 ngàn/ngày kèm ăn uống.

Được biết một nam giới trong đội cũng vừa được một gia đình ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đón về chăm bố bị liệt, giá 500 ngàn/ngày, làm đến hết mùng 10 Tết. Họ cho biết làm ở nhà mức lương có thể thấp hơn vì ở nhà bao giờ cũng thoải mái, sạch sẽ hơn ở viện.

Cũng trong hoàn cảnh phải tìm người chăm bố đang điều trị tại khoa Thần Kinh (BV Bạch Mai), anh Nguyễn Duy Quyết (Nghệ An) than gia đình anh đang rất lo vì không có người chăm cụ, thuê thì mức giá quá cao (600 ngàn đồng/ngày), anh không có khả năng chi trả. Anh cho biết sẽ cố gắng xin phép cơ quan cho nghỉ thêm để tự chăm bố; nếu cần ra Tết mới thuê người để có mức giá rẻ hơn.

“Thuê ô sin bình thường đã khó, huống hồ ngày Tết, lại là chăm bệnh nhân, phí đó là hợp lý rồi. Không phải chúng tôi bắt bí người thuê, nhưng bỏ cả nhà, bỏ con, bỏ chồng ăn Tết ở viện, cũng nhiều nỗi niềm lắm. Vì hoàn cảnh khó khăn chúng tôi mới phải làm”, chị Thật thay lời những người giúp việc, chia sẻ.

Hồng Hải