Những hình ảnh đầy xúc động ngày đại tang

(Dân trí) - Một em nhỏ vẻ nghiêm trang mang di ảnh đi viếng Đại tướng. Nữ cảnh sát giao thông quay mặt giấu giọt nước mắt lăn dài. Người lính già, ngực treo nặng huân chương kính cẩn tư thế chào của nhà binh. Không tiếng nức nở mà vẫn nghe cay xè sống mũi…

 
Từ những hàng nước mắt trào dâng trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu...
 
Từ những hàng nước mắt trào dâng trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu...

Từ những hàng nước mắt trào dâng trước căn nhà số 30 Hoàng Diệu... (ảnh: Quang Phong).
 
...đến tiếng nức nở cố nén trước linh cữu người ra đi.
 
...đến tiếng nức nở cố nén trước linh cữu người ra đi.
(Ảnh: Việt Hưng).
 
...đến tiếng nức nở cố nén trước linh cữu người ra đi.


...đến tiếng nức nở cố nén trước linh cữu người ra đi.

...đến tiếng nức nở cố nén trước linh cữu người ra đi (ảnh: Hữu Nghị).

Người dân bật khóc nức nở khi đoàn xe chở thi hài Đại tướng về đến số nhà 30 Hoàng Diệu
 Hãy nhẹ nhàng và cố đừng xáo động (ảnh: Quang Phong). 
 
Người dân bật khóc nức nở khi đoàn xe chở thi hài Đại tướng về đến số nhà 30 Hoàng Diệu


Người dân bật khóc nức nở khi đoàn xe chở thi hài Đại tướng về đến số nhà 30 Hoàng Diệu

"Lính" của Tướng quân sao phải thật cứng lòng (ảnh: Hữu Nghị).
 
Để lời từ biệt thật chân thành, giản dị....
 
Để lời từ biệt thật chân thành, giản dị....


Để lời từ biệt thật chân thành, giản dị....

Để lời từ biệt thật chân thành, giản dị... (ảnh: Việt Hưng).
 
...để người an nghỉ thật nhẹ lòng.
...để người an nghỉ thật nhẹ lòng (ảnh: Đặng Tài).
Phong Thảo (tổng hợp)