Những cô bé “dửng dưng” với ngày Tết

(Dân trí) - Trong khi mọi người tấp nập đi sắm Tết, thì những cô bé người J’rai vẫn phải lang thang khắp nơi, cặm cụi nhặt từng mảnh ve chai kiếm tiền về mua gạo.

Những cô bé “dửng dưng” với ngày Tết - 1
Hai chị em Plan và H’linh chưa năm nào được mua quần áo mới ngày tết

Mặc cho đường phố đông đúc, người người bán - mua, mặc cho những cô bé, cậu bé được bố mẹ sắm quần áo mới, những em bé đi nhặt ve chai, quần áo lấm lem vẫn cặm cụi nhặt từng cọng đinh hoen gỉ, những vỏ chai nhựa… Dường như các em luôn dửng dưng với không khí ồn ào, nhộn nhịp đang diễn ra xung quanh mình.

Giữa phố phường đông đúc, mọi người nối tiếp nhau vào siêu thị, chợ lớn sắm Tết, còn nhóm nhặt ve chai của chị em H’linh lại tìm đến những thùng rác, những góc đường để mưu sinh. Dụng cụ của các em cũng rất đơn giản, một cái gùi trên lưng, một cái liềm hoen gỉ gắn lên đó là cục Nam châm để hút những mảnh sắt vụn.

H’linh cho biết, nhà em ở làng Xar, xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai. Hiện em 11 tuổi, đang học lớp 4. Do gia đình khó khăn nên hàng ngày H’linh dành một buổi đi học, buổi còn lại em đi khắp các ngõ ngách ở đường phố để nhặt ve chai bán kiếm tiền về phụ giúp bố, mẹ mua gạo.
 
Những cô bé “dửng dưng” với ngày Tết - 2
Công việc hàng ngày của các em

Ngày tết nhưng mỗi buổi sáng em vẫn phải nhịn đói, đi bộ hàng chục km trên đường phố để nhặt rác. Với chiếc gùi trên vai, mặc chiếc áo mỏng manh đã cũ, không khẩu trang, bao tay nhặt rác, nắng gió Tây Nguyên đã làm làn da bé bỏng của em thêm nứt nẻ, đôi bàn tay càng thêm chai sạn.

Nhưng những điều đó không làm H’linh bận tâm, với em điều quan trọng nhất là phải làm sao nhặt được càng nhiều ve chai, bán càng được nhiều tiền càng tốt: “Ngày nào nhiều nhất em bán được mười nghìn, em mang về đưa tiền cho mẹ đi mua gạo”, H’linh tâm sự.

Cùng nhặt ve chai với H’Linh là chị gái tên Plan, Plan năm nay 13 tuổi, nhưng vì cuộc sống gia đình quá khó khăn nên Plan đã phải nghỉ học từ rất sớm để đi nhặt ve chai. Plan cho biết, chưa có năm nào chị em em được đi mua sắm đồ mới như mọi người xung quanh, có nhiều năm ngày Tết các em vẫn phải lang thang khắp các đường phố để đi nhặt ve chai, dồn lại qua Tết để bán.

“Bọn em chưa năm nào Tết được mua quần áo, bố mẹ em nghèo cũng phải đi làm thuê, nên bọn em chỉ kiếm tiền về cho mẹ mua gạo thôi”, Plan cho biết thêm.

Cùng chung hoàn cảnh với chị em Plan là gần chục cô bé với độ tuổi từ 10 - 14, Tết cận kề nhưng các em vẫn phải len lỏi vào các ngõ ngách, nhấc chân cúi sâu xuống thùng rác để tìm, bới ve chai.

Với các em, quần áo mặc trên người như thế nào đều không quan trọng, không được đi mua sắm Tết, không được nghỉ ngơi ngày Tết cũng không làm các em bận lòng, điều quan trọng nhất vẫn là gùi ve chai trên vai mình có đầy hay không…

Thiên Thư

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011