1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bất ngờ lớn nhất ở V-League 2013 sau lượt đi

(Dân trí) - SHB Đà Nẵng khởi đầu chậm chạp, Đồng Nai trụ vững cho đến giờ có thể xem là bất ngờ. Tuy nhiên, những bất ngờ ấy vẫn chưa thấm vào đâu so với chuyện B.Bình Dương đứng chót sau lượt đi và HA Gia Lai hiện đang có khả năng tranh ngôi vô địch.

Hai bất ngờ đáng được xem là lớn nhất lượt đi V-League năm nay đang rơi vào hai cựu vương gồm HA Gia Lai và B.Bình Dương.

 

Nếu như HA Gia Lai của bầu Đức gây ngạc nhiên cho người hâm mộ với việc họ đang tranh chấp ngôi đầu bằng một lực lượng tầm thường, thì B.Bình Dương lại khiến cả làng cầu trong nước ngạc nhiên khi đội bóng đất Thủ Dầu đứng chót V-League sau lượt đi, dù sở hữu dàn sao thuộc vào loại đắt giá nhất nước.
 
 
HA Gia Lai đang gây bất ngờ ở V-League năm nay - Ảnh: Sơn Dũng

HA Gia Lai đang gây bất ngờ ở V-League năm nay - Ảnh: Sơn Dũng

 

Giống như mọi năm, năm nay, B.Bình Dương chi không ít tiền trên thị trường chuyển nhượng. Đó là đội bóng duy nhất ở Việt Nam đáp ứng nổi yêu cầu rất cao về mức đãi ngộ của Huỳnh Kesley, là đội duy nhất sẵn sàng đẩy một trung vệ từng tỏa sáng tại CAN 2013 (trung vệ Vincent) xuống đội trẻ, cũng là đội hiếm hoi chơi sang đến mức cho đối thủ mượn cựu tuyển thủ quốc gia (B.Bình Dương cho ĐT Long An mượn Việt Thắng).

 

Nói thể để thấy rằng lực lượng của B.Bình Dương dày đến mức nào, tiền của người đất Thủ Dầu nhiều đến mức nào, và để thấy mức độ chịu chơi, chịu chi của B.Bình Dương đáng nể bao nhiêu.

 

Nhưng ngặt nỗi, hầu hết các khoản chi của B.Bình Dương đều chẳng đáng đồng tiền bát gạo. Thậm chí, có dư luận còn nói đến chuyện ở B.Bình Dương sở dĩ người ta chi tiền rất dễ, rất thoáng vì phục vụ cho những “cái phết, cái phẩy” đằng sau những bản hợp đồng cao giá, chứ chưa chắc đấy là cách chi để phục vụ lợi ích chuyên môn.

 

Để rồi, đổi lại cho những khoản chi cao ngất, B.Bình Dương nhận lại vị trí chót bảng, cùng chuỗi 6 trận thua liên tục trong 6 trận đầu tiên của mùa giải (cho đến nay, con số trận thua của đội bóng đất Thủ Dầu đã được nâng lên số 8).

 

B.Bình Dương suy yếu cũng vì chính sách phát triển quá xem nặng đồng tiền của họ trước đó. Đội bóng này thay HLV nhiều đến mức không có HLV nào ở lại đất Thủ Dầu đủ lâu để tạo dựng bản sắc cho đội bóng.

 

Có lẽ B.Bình Dương là CLB hiếm hoi trên thế giới thay HLV ngay cả khi vẫn còn khả năng tranh ngôi vô địch (họ thay HLV Mai Đức Chung năm 2010 lúc đội đang đứng nhì, và ông Chung vừa giúp B.Bình Dương làm nên lịch sử khi vào đến bán kết AFC Cup chỉ vài tháng trước đó).

 

Thay cả mớ HLV, không hài lòng với một loạt chỉ tiêu thành tích, để đến giờ, B.Bình Dương muối mặt chấp nhận thành tích khiêm tốn nhất: Mong trụ hạng tại V-League 2013, buộc phải nhận một HLV vốn đang thất nghiệp Lê Thụy Hải, vì chẳng có chiến lược gia có chuyên môn nào còn muốn làm việc ở mảnh đất này.

 

Trái ngược với B.Bình Dương, HA Gia Lai năm 2013 đầu tư khá khiêm tốn, chí ít là khiêm tốn hơn nhiều so với chính họ vài năm trước đó. Bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất của Gỗ là với Oseni từ Kiên Giang, và ở thời điểm Oseni mới đến với Gỗ, anh chưa đáng được gọi là sao.

 

Ở đợt chuyển nhượng giữa mùa này, Gỗ thậm chí không tăng cường lực lượng. Ấy thế mà những con người chỉ ở mức trung bình của Gỗ đang giúp họ trở thành ứng cử viên vô địch của V-League năm nay.

 

Có vẻ như sau rất nhiều vụ đầu tư lãng phí, HA Gia Lai bây giờ khôn ngoan hơn hẳn. Họ không đổ tiền ào ạt sắm sao nữa, mà biết cách chọn cho mình một chiến lược gia rất phù hợp với triết lý làm bóng đá mới của đội bóng phố núi.

 

Dưới thời HLV Choi Yoon Gyum (Hàn Quốc), HA Gia Lai trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất V-League, là đội đầu tiên đánh bại SL Nghệ An, và cũng là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà, ở tất cả các mặt trận mà mình tham dự.

 

HLV Choi Yoon Gyum làm được điều ấy bởi đơn giản rằng ông biết Gỗ mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, trước khi chọn con đường đi phù hợp, bởi ông Choi hiểu từng con người của Gỗ. Nó khác xa với cái cảnh ở B.Bình Dương, HLV và cả lãnh đạo của CLB đố biết cầu thủ muốn gì? Thậm chí, thượng tầng của đội bóng đất Thủ Dầu còn chẳng biết những việc mà họ từng làm khi can thiệp vào chuyện chuyên môn của đội bóng là để phục vụ điều gì?

 

Trọng Vũ