Nhộn nhịp chôm chôm theo xe khách “Bắc tiến”

(Dân trí) - Trái cây miền Nam đang vào vụ. Chôm chôm, măng cụt… năm nay được mùa. Thị trường trái cây trong Nam đổ ra Bắc ngày một nhiều, nhộn nhịp trên những tuyến quốc lộ.

Nhộn nhịp chôm chôm theo xe khách “Bắc tiến” - 1
Năm nay được cho là năm được mùa chôm chôm của các nhà vườn.

Theo chân cánh lái xe khách Bắc Nam, chúng tôi đã kịp ghi lại những hình ảnh sống động trong mùa chôm chôm năm nay. Ngoài vận chuyển khách hàng như ngày thường, các xe khách kiêm luôn nhiệm vụ là “chợ đầu mối” các loại trái cây từ trong Nam ra.

Anh Nguyễn Quang Vinh điều khiển xe khách mang 73L-7412 kể: “Năm nào cũng vậy cứ vào tháng 7 là chúng tôi phải đánh thêm vài chuyến hàng trái cây cho các sạp nhỏ ở tỉnh. Vì thời điểm này đang khách nên cũng muốn kiếm thêm đôi đồng bù lỗ xăng xe”.

Nhộn nhịp chôm chôm theo xe khách “Bắc tiến” - 2
Nhuộm màu trên những chuyến xe khách.

Có cùng lo lắng như anh Vinh, chị Như Loan chủ xe chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội nói: “Thời buổi này không nhanh nhẹn là chết đói. Hiện không phải là những thời điểm như Tết Nguyên đán hay các dịp nghĩ lễ nên khách thường lèo tèo lắm. Mình phải lấy cái này bù cái kia thôi”.

Tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa… nhiều cửa hàng đều đã nhập về một lượng lớn trái cây. Các tiểu thương đều có chung nhận định thị trường tiêu thụ trái cây tại đây vào mùa hè năm nay sẽ hút khách và lo ngại giá trái cây sắp tới sẽ tăng.

Nhộn nhịp chôm chôm theo xe khách “Bắc tiến” - 3
 Trên quốc lộ 1A tại các huyện Long Khánh, Thống Nhất (Đồng Nai)… nhiều xe khách đặt hàng đến cả vài chục thùng quả.

Chị Quyên, một mối hàng với các chủ xe cho biết: "Người dân giờ thường lựa chọn mua hoa quả miền Nam vì lo ngại trái cây Trung Quốc tuy rẻ nhưng nguy cơ dùng chất bảo quản gây nguy hại cho sức khỏe. Lựa chọn tốt nhất là mua trái cây có xuất xứ trong nước".

Đây là cũng là yếu tố thuận lợi để thị trường chôm chôm mùa này thêm sôi động. Ngoài được mùa, giá tăng, thêm có nguồn cầu lớn nên hy vọng bà con trồng chôm chôm năm nay sẽ có một mùa bội thu.

Hải Thanh