Nhiều vụ bắt cóc tống tiền tại biên giới Việt Lào

(Dân trí) - Thất thần vì chưa biết số phận của 6/12 người dân bị nhóm bắt cóc giam giữ ra sao, nhiều người dân khai thác rừng ở Hương Khê tỏ ra ân hận vì họ từng không dám trình báo cơ quan chức năng khi bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Từng xảy ra khoảng 10 vụ bắt cóc

Vẫn còn rất bàng hoàng sau khi thoát khỏi bàn tay của nhóm bắt cóc nhưng hầu hết những người dân may mắn trở về rất ân hận vì họ đã quá xem thường những gì đã xảy ra trước đó. Những người này cho biết, trong vòng 3 năm trở lại đây, khu vực rừng Hương Lâm, Hương Liên, huyện Hương Khê đã xảy ra khoảng 10 vụ bắt cóc với mục đích tống tiền. Hình thức các vụ bắt cóc diễn ra trước đó cũng giống với diễn biến vụ bắt cóc vừa xảy ra hôm 30/4.

Theo đó, những người dân khai thác rừng thường bị một nhóm đối tượng lạ mặt, có vẻ là người Lào nhưng nói rất rành tiếng Việt, bất ngờ đột nhập vào lán trại tạm bợ giữa rừng, trói người đưa đi khỏi lán trại rồi yêu cầu con tin về nhà lấy tiền chuộc. Mỗi vụ bắt giữ, người dân thường phải cấp đủ cho nhóm bắt cóc từ 20 - 40 triệu đồng.

Hai vụ điển hình nhất diễn ra vào khoảng thời gian cuối năm 2007, đầu 2008 ở khu vực rừng thuộc địa phận xã Hương Lâm mà nạn chính những người dân của chính địa phương này. Khoảng đầu năm 2008, 3 bố con ông Đinh Văn Tri trú tại thôn 6, xã Hương Lâm trong khi đang “ăn” rừng thì bị một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Nghĩ là người dân ở vùng khác đến khai thác gỗ nên cha con ông Tri không cảnh giác. Thế nhưng, ngay khi tiến gần lại, chúng lập tức chĩa hung khí vào mặt, yêu cầu cha con ông Tri ngôi yên rồi dùng dây trói lại. Bọn chúng đã buộc một người con của ông Tri về nhà lấy 40 triệu đồng tiền Việt Nam giao nộp cho chúng trước khi được thả tự do.

Vụ bắt cóc thứ hai xảy ra ở khu vực rừng của Lâm trường Chúc A. Nạn nhân lần đó là 3 thanh niên trong xã Hương Lâm: Dương Đình Chí, Na và Hạ. Lúc bị bắt, cả ba thanh niên nói trên đang đi rừng ở địa phận Dàn Tấm 2, thuộc Lâm trường Chúc A. Lần này bọn chúng buộc mỗi người phải nộp nộp 5 triệu Kip/người (tương đương hơn 10 triệu tiền Việt Nam).

Không dám khai báo vì sợ... đủ thứ

Hai trong số những người thoát nạn trở về từ vụ bắt cóc hôm 30/4 là anh Dương Đình Nhu và Nguyễn Văn Tâm đều trú tại xã Hương Lâm, nhận định, nhiều khả năng băng nhóm đang giam giữ số người còn lại chính là băng nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ bắt giữ, tống tiền trước đây đối với người dân địa phương.
 
Nhiều vụ bắt cóc tống tiền tại biên giới Việt Lào - 1
Anh Dương Đình Nhu (áo sáng) và anh Nguyễn Văn Tâm. (Ảnh: Đất Vũ) 
 
Nhận định trên của anh Nhu và anh Tâm cũng nhận được sự đồng tình của Ông Đinh Quang Bình - Trưởng đội an ninh trật tự, công an huỵên Hương Khê. Theo ông Bình, rất có thể đây là một vụ bắt cóc có đường dây bài bản, nhiều lần thực hiện bắt cóc thành công nên chúng ngựa quen đường cũ, tiếp tục gây ra các vụ bắt cóc khác.

Vấn đề là vì sao từng nhiều lần bị băng nhóm lạ mặt bắt cóc, tống tiền nhưng người dân khai thác rừng ở Hương Khê không dám trình báo cơ quan chức năng? Những người dân nêu lý do: người bị bắt cóc quá hoang mang, sợ bị trả thù và đặc biệt là người dân không dám khai báo vì đi khai thác gỗ trái phép nên sợ bị phạt khi trình báo.

Giờ thì những người dân ở huyện Hương Khê chỉ còn biết từng ngày từng giờ dõi theo thông tin về số phận những người đang bị nhóm bắt cóc giữ làm con tin, không thôi ân hận vì đã quá “nuông chiều” băng nhóm bắt cóc có tổ chức này.  

Văn Dũng - Đất Vũ