Nghệ An:

Nhặt được bom bi rồi ném đi, hai cháu nhỏ thương vong

(Dân trí) - Trong lúc đi mò cua ở cánh đồng, cháu Long nhặt được một quả bom bi. Cháu Long bất ngờ ném quả bom bi vào cống mương dẫn nước làm bom phát nổ khiến cháu và một bạn đi cùng bị thương nặng... Cháu bé đi cùng cháu Long đã tử vong sau đó.

Chiều ngày 30/12/2012, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, vụ nổ bom bi nói trên xảy ra vào khoảng 17h30 phút chiều ngày 29/12/2012 tại cánh đồng khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Vào khoảng giờ nói trên, ba cháu nhỏ là Lê Văn Lộc (SN 1999 - trú K6, thị trấn Quán Hành), Dương Văn Long (SN 1997 - K5, thị trấn Quán Hành) và Lê Văn Thắng (SN 2000 - trú K6, thị trấn Quán Hành) rủ nhau đi bắt cua ở cánh đồng lúa khối 6 thị trấn Quán Hành. Trong lúc cả ba cháu đang móc cua thì Dương Văn Long nhặt được một quả bom bi.

Vừa nhặt được quả bom bi Long cầm lên và ném vào cống mương dẫn nước (mương thủy lợi - PV) dẫn đến nổ lớn. Hậu quả, cháu Dương Văn Long và Lê Văn Thắng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Nghi Lộc. Tại BVĐK huyện Nghi Lộc sau khi kiểm tra phát hiện cháu Lê Văn Thắng bị thương quá nặng các bác sỹ cùng gia đình đưa cháu đi Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, gần một ngày cấp cứu tại Hà Nội, đến sáng ngày 30/12/2012, Lê Văn Thắng đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CA huyện đã báo cáo lên huyện đội huyện Nghi Lộc, công an thị trấn Quán Hành cùng ban cán sự khối 6 bảo vệ hiện trường. Theo đó, cơ quan chức năng cũng đã khoanh một vùng ruộng lúa khoảng 200m2 - nơi 3 cháu nhỏ nhặt được quả bom bi nói trên để rà lại xem phát hiện thêm quả bom nào nữa không. Cũng theo cơ quan chức năng, các cháu nhỏ cho biết hiện ở khu vực ruộng nhặt được quả bom bi nói trên còn có thêm một quả nữa.

Nguyễn Duy