TPHCM:

“Nhập nhằng” mối tình hờ, kẻ chết, người vào tù

(Dân trí) - Đã ly dị nhưng còn vướng con cái nên Hiếu chưa chịu về sống chung theo lời đề nghị của người yêu mới. Bị cô gái liên tục bắt cưới và còn đánh mình, quá bức xúc, Hiếu đã xuống tay sát hại.

Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi, ngụ P.2, Q.4, TPHCM) là nhân viên lái xe cho Công ty cấp nước thành phố. Hiếu đã có vợ và 2 con nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống, năm 2005, Hiếu ly dị vợ. Sau đó, Hiếu đã có quan hệ tình cảm với chị Văn Huỳnh Phương (quê Cần Thơ, ngụ TPHCM). Thời gian này Hiếu vẫn hay quay về thăm vợ cũ để chăm sóc, làm tròn trách nhiệm với con. Trong khi đó, chị Phương liên tục buộc Hiếu phải về sống chung. Hiếu băn khoăn chuyện con cái nên còn do dự.
 
“Nhập nhằng” mối tình hờ, kẻ chết, người vào tù - 1
Hiếu thành khẩn trước tòa 
 
Tết Nguyên đán năm 2011, Hiếu lái xe ô tô chở chị Phương đi chùa Bà Bình Dương. Khi gần đến nơi thì Phương bảo Hiếu chở về chùa Bà Châu Đốc 2 (Nhà Bè, Bình Dương). Trên đường đến Nhà Bè, Phương lại cự nự Hiếu vì việc không chịu về sống chung với mình. Phương chửi mắng, xúc phạm vợ cũ và con của Hiếu; đồng thời dùng tay đánh Hiếu liên tục. Sau đó, Phương không chịu đi chùa nữa mà buộc phải Hiếu trả lời dứt khoát chuyện tình cảm.
 
“Nhập nhằng” mối tình hờ, kẻ chết, người vào tù - 2
Vì muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha với con, Hiếu đã cướp đi một mạng người

Hiếu giải thích cho Phương hiểu rằng với đồng lương ít ỏi của nhân viên lái xe, việc về sống chung nhà trọ với Phương sẽ rất khó khăn, Hiếu còn cần tiền lo cho con. Phương tiếp tục đánh vào người Hiếu trong khi Hiếu đang lái ô tô. Khi đến đường Xóm Củi, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Hiếu phải tấp xe vào lề đường nói chuyện với Phương. Hiếu tiếp tục giải thích: “Bỏ nhà ra ngoài thuê phòng là cực kỳ khó khăn. Anh cũng không muốn bỏ mặc vợ con”.

“Nhập nhằng” mối tình hờ, kẻ chết, người vào tù - 3
Người thân, đồng nghiệp sững sờ trước hành vi của Hiếu

Thấy Phương vẫn không chịu hiểu, Hiếu bực mình ra mở cốp xe lấy võng có sợi dây dù rồi dọa: “Em mà chửi nữa thì anh giết đấy” nhưng Phương vẫn không nghe. Phương dùng tay nắm tóc và đánh vào đầu Hiếu và thách thức “Mày ngon thì giết tao đi”. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Hiếu dùng 2 tay siết cổ Phương đến chết. Sau đó Hiếu đến công an quận 4 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Với tội lỗi đã gây ra, ngày 18/8, Hoàng Trọng Hiếu đã bị tòa sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về tội “giết người”. Dù mức án tòa tuyên thấp hơn so với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, tuy nhiên những người thân của bị cáo vẫn không thôi rơi nước mắt, bởi ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh và bản tính vốn quá ư hiền lành của Hiếu. Chỉ một phút nông nổi, Hiếu đã “tự giết” chính mình.

Công Quang