1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nhân viên nhà hàng đánh “thượng đế” gãy chân?

(Dân trí) - Khoảng 21 giờ ngày 2/5, tại nhà hàng Thuý Nga I - 31 Kim Mã, Hà Nội, một cuộc hỗn chiến giữa “thượng đế” và nhân viên nhà hàng bằng dao và bàn ghế đã làm kinh hoàng người dân trong khu vực.

Một người dân sống gần nhà hàng Thuý Nga I cho biết, cuộc xô xát diễn ra giữa một nhóm khách chừng vài chục người và một số nhân viên trong nhà hàng này. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 3-4 phút nhưng có đến 2 người phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, trong đó có một người bị đánh gãy chân, ngất ngay tại chỗ.

 

Anh Nguyễn Thanh Bình, người có mặt khi vụ việc xảy ra kể lại: tối 2/5, hầu hết nhân viên trong công ty của anh Bình tổ chức ăn uống tại nhà hàng bia hơi Hà Nội - 31 phố Kim Mã. Khoảng 21 giờ, khi anh ra thanh toán cửa hàng chỉ viết cho hóa đơn trực tiếp, không có thuế GTGT. Anh Bình đã yêu cầu nhà hàng viết hóa đơn có thuế GTGT. Khi đó nhân viên cửa hàng đưa ra nhiều lý do gây khó khăn.

 

Sự việc trở nên căng thẳng khi nhà hàng giới thiệu một người xưng là Quang, cán bộ thuế phụ trách địa bàn ra giải thích rằng việc viết hoá đơn đỏ là không thể! Chúng tôi yêu cầu anh Quang ghi vào mặt sau biên lai thanh toán là cửa hàng chỉ có một loại hóa đơn duy nhất không có thuế GTGT và không xuất hóa đơn khác. Người tên Quang nói “tao không việc gì phải giải thích cho chúng mày và nhảy vào đánh tôi”.

 

Không dừng lại ở đó, người tên Quang còn hô hoán 4-5 nhân viên của nhà hàng lao vào hành hung anh Bình. Tiếng xô xát khiến một số người trong công ty của anh Bình phải ra can ngăn liền bị nhân viên cửa hàng dùng ghế, dao đánh tới tấp.

 

Chúng tôi đã có mặt tại nhà hàng Thuý Nga I để tìm hiểu sự việc. Một người xưng là quản lý của nhà hàng cho rằng đây đơn thuần là cuộc xô xát giữa khách hàng, nhà hàng chỉ đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến một số nội dung của vụ việc nêu trên thì người này hẹn “chờ một chút” rồi bỏ vào trong. Sau khoảng gần nửa tiếng ngồi đợi, chúng tôi đành ra về mà không hề nhận được thông tin nào từ những cá nhân có trách nhiệm của nhà hàng này.

 

Trước đó, chúng tôi đã đến khoa Xương - bệnh viện Việt Đức, nơi một nạn nhân bị đánh gãy chân đang nằm điều trị. Đó là anh Tạ Quang Việt - nhân viên phòng kinh doanh của một công ty chuyên kinh doanh sơn trang trí có trụ sở tại 80A Láng Hạ. Trong hơi thở yếu ớt, anh Việt cho biết: “Tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy nhân viên quán bia đang lao vào hành hung người của công ty nên xông vào can ngăn. Có 3-4 nhân viên nhà hàng quay sang tôi và dùng vật cứng đánh tôi khuỵu xuống. Tôi ngất đi ngay sau đó và chỉ tỉnh dậy khi đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ cho biết tôi bị đánh gãy cả hai xương cẳng chân bên phải”.

 

Hôm nay (4/5), các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật đóng đinh để ghép nối xương chân cho nạn nhân này.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân của vụ ẩu đả này đều là nhân viên của công ty nói trên. Trong đó, anh Bùi Tuấn Anh - giám đốc chi nhánh công ty bị chém vào tay, phải khâu 4 mũi. Anh Nguyễn Thanh Bình, người bị hành hung đầu tiên bị đánh thâm tím vùng mắt và cổ.

 

Với thái độ rất phẫn nộ, anh Bùi Tuấn Anh cho rằng: “khi chúng tôi thanh toán và yêu cầu có hóa đơn GTGT là hoàn toàn tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước, hoàn toàn không có đòi hỏi gì quá cả. Tuy nhiên, phía nhà hàng cản trở việc xuất hóa đơn GTGT là cách làm ăn thiếu mạch lạc, nếu không muốn nói đó là hoạt động trốn thuế”.

 

Trong buổi chiều 3/5, chúng tôi đã tìm đến công an phường Kim Mã để tìm hiểu thêm thông tin. Một cán bộ của cơ quan này cho biết hiện công an phường Kim Mã và công an quận Ba Đình đang kết hợp điều tra vụ việc.

 

Xuân Đức - Phúc Hưng