“Nhà của bố” - nơi không có đàn ông

(Dân trí) - Mang tên Father’s House (Nhà của bố) nhưng nơi không có bóng dáng đàn ông; chỉ có những người mẹ trẻ đơn thân với những đứa con chưa một lần được biết mặt cha, sống trong sự yêu thương, đồng cảm của những tấm lòng rộng mở.

Mái nhà của những bà mẹ đơn thân

Thảo (15 tuổi, quê ở Đà Nẵng) vào Nhà của bố khi cái thai trong bụng đã tròn 5 tháng. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, tuổi thơ của Thảo là những ngày tủi cực. Lớn lên, Thảo đi làm ở tiệm massage rồi quen một người khách. Hai người yêu nhau và về sống chung. Tuy nhiên khi biết Thảo có thai, anh chàng này đã "quất ngựa truy phong". Một mình với cái thai trong bụng ngày càng lớn, lại không nghề nghiệp, Thảo không biết phải làm gì.
 
Thảo không dám về nhà phần vì xấu hổ, phần vì sợ mẹ chửi mắng. Đã có lúc Thảo muốn phá bỏ cái thai hoặc tử tự... Nhưng qua một người quen, Thảo biết đến Nhà của bố và xin vào đây.
 
“Nhà của bố” - nơi không có đàn ông
Những đứa trẻ này và mẹ của chúng coi Nhà của bố như mái ấm

Hiện giờ con Thảo đã được 5 tháng tuổi. Thảo cảm thấy mình thật may mắn khi được vào Nhà của bố và có một đứa con đáng yêu như thế.  

Quen và yêu nhau hơn 1 năm nhưng khi biết Lê (quê Quảng Ngãi) có thai, anh bạn trai của Lê đã trốn biệt tăm không một lời nhắn gửi. Xấu hổ vì không chồng mà chửa, Lê hoang mang vô cùng, cô không biết đi đâu về đâu với cái thai trong bụng. Rồi Lê biết đến Nhà của bố qua một người bạn.

Giờ Lê vừa chăm con vừa đi học liên thông lên đại học với sự giúp đỡ của chương trình Nhà của bố.

“Thật may mắn khi em được vào Nhà của bố. Nếu không có Nhà của bố cuộc đời em không biết sẽ đi về đâu. Nhà của bố là nơi cho em cơ hội làm lại cuộc đời”, Lê bộc bạch.

Mọi người trong Nhà của bố vẫn nhớ như in ngày Thu (quê ở Quảng Nam) mới về đây. Thu không nói, không cười, mặt lúc nào cũng nhăn nhó. Lúc đó cái thai trong bụng Thu đã được 6 tháng. Thu và bạn trai quen nhau gần được 2 năm thì Thu có bầu. Cũng như nhiều kẻ chỉ coi tình yêu là trò chơi, anh chàng này cũng chối bỏ trách nhiệm. Lúc dó Thu đang là sinh viên năm 2. Sợ bố mẹ, Thu không dám về nhà mà trốn lên chùa ở. Bố Thu biết chuyện rất giận, ông không công nhận Thu là con nữa. Chưa biết làm gì với cái bụng ngày càng lớn may mà lúc đó có người mợ biết Nhà của bố nên đã đưa Thu ra đây.

Hiện Thu biết cha của con mình sắp cưới vợ nhưng cô không lấy thế làm buồn mà luôn cầu chúc cho họ hạnh phúc. Giờ với Thu, đứa con trai là niềm vui, động lực để cô vượt qua mọi mặc cảm và những nỗi vất vả. Mỗi ngày, mọi người đều thấy nụ cười trên khuôn mặt Thu.

“Nhà của bố” - nơi không có đàn ông
Vợ chồng ông Robert bế một đứa trẻ trong Nhà của bố

Đó mới chỉ là 3 trong số nhiều bà mẹ trẻ đơn thân được chương trình Nhà của bố cưu mang, giúp đỡ.

Chương trình Nhà của bố là một trong nhiều chương trình của tổ chức “Trả lại tuổi thơ” (122 Lương Nhữ Hộc, phường Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng) do ông Robert (người Mỹ) sáng lập.

Nhà của bố nhằm giúp đỡ những cô gái trẻ (dưới 22 tuổi) lầm lỡ. Chương trình giúp các bà mẹ sinh con, nuôi con và học đại học, cao đẳng, học nghề để có công việc ổn định, có khả năng nuôi được con mình. Khi các bà mẹ đi làm được hai ba tháng, có thu nhập ổn định thì sẽ ra khỏi chương trình.

Nhà của bố, mọi người coi nhau như chị em ruột. Các mẹ phân công nhau làm việc nhà và chăm sóc con. Nếu ai bận đi học thì nhờ người khác trông con hộ. Ngoài ra, trong Nhà của bố còn có hai cô quản lý, giúp đỡ chị em trong sinh hoạt hàng ngày cũng như quản thúc mọi người thực hiện tốt nội quy của chương trình.

“Sống trong Nhà của bố, em cảm thấy rất thoải mái vì mọi người cùng chung cảnh ngộ với nhau. Ai cũng yêu thương và quý mến nhau”, Thu bộc bạch.

Kết hôn với cha đẻ của con mình

Hầu hết cha của những đứa bé ở đây khi biết bạn gái có thai đều “quất như truy phong”. Những đứa trẻ này chưa một lần được biết đến mặt cha. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt là cha của một đứa trẻ đã quay lại đây tìm hai mẹ con.

“Nhà của bố” - nơi không có đàn ông
Các cháu nhỏ trong Nhà của bố chụp ảnh cùng hai cô quản lý

Đó là trường hợp của Hương. Hương quê ở ngoài Bắc vào Đà Nẵng học. Đang học năm nhất thì Hương có bầu với bạn trai. Một phần vì hoàn cảnh gia đình khó khăn một phần vì còn quá nhỏ, chưa thể đứng ra gánh trách nhiệm của một người chồng, một người cha nên bạn trai Hương không nhận hai mẹ con Hương. Hoảng loạn, Hương tìm cách bỏ đứa bé nhưng không đủ can đảm.

Hương tìm đến Nhà của bố. Được mọi người ở đây động viên, Hương quyết định giữ lại đứa bé, sinh con và tiếp tục đi học. Hiện giờ Hương đã có công việc ổn định và đã rời Nhà của bố. Điều kỳ diệu là cha của con Hương đã tìm lại hai mẹ con và hai người đã tổ chức đám cưới trong sự vui mừng của gia đình Hương cũng như mọi người trong Nhà của bố.

Khánh Hồng

(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi.