Nhà báo chiến trường chia sẻ quyết tâm thư xin ra trận

(Dân trí) - “Khi Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (năm 1966), thế hệ thanh niên chúng tôi sôi nổi viết quyết tâm thư đi bộ đội, thậm chí có rất nhiều người dùng máu để viết”, nhà báo - thương binh Lê Đức Tuấn - nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân Dân nói.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), ngày 20/7, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc Tọa đàm “Tri ân nhà báo - liệt sĩ, thương binh”.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong các cuộc kháng chiến giữ nước có hàng ngàn nhà báo đã ra trận trong tư thế người lính thực thụ nơi chiến trường. Nhiều người trong số họ đã anh dũng hi sinh, nhiều người trở về cuộc sống đời thường với thương tật suốt đời.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm
Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, cả nước có gần 600 nhà báo đã anh dũng hi sinh trên các chiến trường, trong đó có người đã được đón về yên nghỉ ở quê hương, có người vẫn còn nằm lại trên những vùng đất chiến trường ác liệt ở Trị Thiên, Khu 5, Nam Trung bộ, Tây Nguyên, đặc khu Sài Gòn - Gia Định, miền Đông Nam bộ, hay vùng Cửu Long mênh mông sông nước.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo cho biết, bằng tất cả tấm lòng với những người đã khuất, các cấp, các ngành... đã tích cực tìm kiếm và tôn vinh các nhà báo - liệt sĩ, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát của gia đình, người thân, đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp.

Tuy nhiên, do nhiều hoàn cảnh hi sinh khác nhau, nhiều người vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc phần mộ, dù chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm... Nhiều thân nhân nhà báo - liệt sĩ, nhiều thương binh - nhà báo có cuộc sống khó khăn, thậm chí có hoàn cảnh hết sức khó khăn cần được giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông.

Phát biểu tại đây, nhiều nhà báo chiến trường và người thân các nhà báo - liệt sĩ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. Nhà báo Trần Đức Nuôi - nguyên trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, những năm tháng kháng chiến Đài tiếng nói Việt Nam có trên 30 nhà báo - liệt sĩ hi sinh ở các chiến trường.

“Đó là những con người hết sức bình dị như chúng ta, nhưng khi có chiến tranh thì họ nguyện hiến dâng tuổi trẻ cho tổ quốc”, nhà báo Trần Đức Nuôi nói và cho biết, chính bản thân ông “lao vào” các trận đánh dù biết có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Nhà báo Lê Đức Tuấn - nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân Dân chia sẻ tại buổi tọa đàm
Nhà báo Lê Đức Tuấn - nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân Dân chia sẻ tại buổi tọa đàm

Nhà báo - thương binh Lê Đức Tuấn - nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân Dân cho biết, năm 1966 khi Bác Hồ ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, thế hệ thanh niên sôi nổi lên đường. “Thấy đất nước bị xâm lược, ai cũng viết quyết tâm thư đi bộ đội, thậm chí có những người còn viết bằng máu”, nhà báo Lê Đức Tuấn nhớ lại.

Tháng 3/1967, ông Lê Đức Tuấn nhập ngũ, rồi vào chiến trường Tây Nguyên. Vốn là một họa sĩ, ra chiến trường ngoài chuyện cầm súng chiến đấu, trong ba lô của ông Tuấn lúc nào cũng đầy đủ giấy, bút, mực. Khi có thời gian là ông Tuấn bỏ ra khắc họa lại chân dung những người đồng đội.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, những ý kiến phát biểu đầy sâu sắc, cảm động và vô cùng quan trọng, ý nghĩa của các đại biểu tại toạ đàm.

Ông Hồ Quang Lợi cho biết, hoạt động tri ân các nhà báo liệt sĩ, nhà báo thương binh sẽ được đưa vào Chương trình hoạt động hàng năm của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam; Nghiên cứu để xây dựng Quỹ hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân các nhà báo - liệt sĩ, thương binh.

Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức cho các nhà báo, nhất là nhà báo trẻ, về những tấm gương hi sinh và đóng góp vô giá của các nhà báo - liệt sĩ, thương binh đối với báo chí cách mạng Việt Nam, đối với đất nước, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới…

Quốc Vinh