Hà Nội:
Người Thủ đô “khát” nước máy
(Dân trí) - “Nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân chúng tôi phải chạy đi xin từng xô nước giếng khoan về dùng”, bà Trần Thị Bình, đại diện các hộ dân ngõ 196 Cầu Giấy, Hà Nội, bức xúc phản ánh..
Bà Trần Thị Bình, số nhà 22, đưa tay vặn vòi nước máy đồng thời mở nắp bể chứa nước máy hàng ngày lên cho chúng tôi xem, đáy bể cạn khô. “Các anh thấy đấy, cả tuần nay nước máy nhà tôi cạn nhăn làm gì có giọt nào, các hộ dân ở đây tất thế cả, chẳng nhà nào có nước máy để dùng đâu”, bà Bình cho biết.
Tìm hiểu các hộ dân liền kề, tất cả các vòi nước máy đều nằm trơ, khô roong vì nhiều ngày nay không có nước. Chị Thảo, số nhà 11D phàn nàn, nhà chị hai vợ chồng đi làm từ sáng đến tối, về mở nước không có giọt nào. Trời nóng nực như thế mà không nước tắm giặt, không nước nấu nướng. Có con nhỏ nhưng mấy ngày nay, nhà chị thường xuyên ăn cơm bụi, rất cực.
Không có nước máy sinh hoạt, hầu hết các hộ dân ở đây đều phải trở lại thời kì giếng khoan, nhà nào không có giếng khoan thì đều phải chạy đi xin nhờ nước các nhà hàng xóm.
Trao đổi với Dân trí về vấn đề mất nước kéo dài ở ngõ 196, ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy giải thích thời gian qua do có trục trặc về mặt kỹ thuật tại Nhà máy nước Mai Dịch khiến cho sản lượng nước bị tụt, dẫn đến tình trạng mất ổn định cho việc cấp nước trên địa bàn.
Việc các hộ dân trong ngõ 196 bị mất nước sinh hoạt ông Cương cũng chỉ biết qua thông tin trao đổi với báo chí. Ông hứa sẽ cho người xuống kiểm tra ngay và sẽ cố gắng khắc phục trong ngày hôm nay 22/4.
Hồng Ngân