1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người thổi hồn thư họa danh nhân

(Dân trí) - Bằng sự kiên trì và sáng tạo, họa sĩ Lê Vũ là một trong số ít người đã khai phá thành công loại hình nghệ thuật độc đáo: Thư họa danh nhân. Chữ Việt dưới bàn tay tài hoa của ông bỗng trở nên sống động, gợi hình, ngoạn mục.

Người thổi hồn thư họa danh nhân - 1
Họa sĩ Lê Vũ
 
Không ít người đã ngỡ ngàng, thán phục với hình ảnh thi tiên Lý Bạch với bầu rượu túi thơ trông rất thoát tục, một Che Guevara với ánh mắt rực cháy ngọn lửa cách mạng, một Văn Cao lãng mạn trầm tư… và nhiều nữa những bức thư họa độc đáo của Lê Vũ.

 

Sinh ra ở Quảng Nam trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng (bố là NSƯT Quang Hảo, ông nội là NSND Nguyễn Nho Túy) nhưng Lê Vũ lại không theo nghiệp của gia đình. Từ thuở thiếu niên, Lê Vũ đã theo học vẽ truyền thần với một trong những thợ vẽ giỏi nhất ở Hội An hồi đó. 

 

Khi nghề vẽ đã vững vàng, Lê Vũ lại rong ruổi theo gánh hát của gia đình để vẽ áp phích, cảnh trí các vở tuồng. Đến khoảng năm 1965, Lê Vũ vào định cư ở Nha Trang, lập nghiệp bằng nghề vẽ áp phích quảng cáo phim cho rạp Nha Trang Ciné. Và rồi, Lê Vũ đến với thư họa thật bất ngờ.

 

Nói về thư họa danh nhân, họa sĩ Lê Vũ kể lại: “Năm 2000, tôi vinh dự được đi theo đoàn Văn hóa - thông tin của tỉnh Khánh Hòa vào TP Hồ Chí Minh dự Hội chợ - triển lãm toàn quốc mang tên “Triển vọng Việt Nam 2000-2010”. Tại đây tôi gặp bức thư pháp thể hiện chữ “Ngộ” của tác giả Dũng Nguyễn (vẽ lại theo tư liệu một vị thiền sư nào đó). Nét bút tài hoa như toát lên cái thần về chân dung của đấng minh triết với giọt nước mắt vô thường hiện ra đơn giản và tinh lọc trên toàn bộ khuôn hình. Và bỗng dưng tôi “ngộ” ra một điều, cái hồn chữ Việt, ngoài thư pháp ra còn có một con đường nghệ thuật mới mẻ - thư họa”. Ông theo đuổi niềm đam mê thư họa từ đó cho tới nay.

 

Bây giờ cái tên Lê Vũ không còn xa lạ với giới yêu thư pháp và hội họa ở xứ Trầm Hương (Khánh Hòa) cũng như trong cả nước. Như người lữ hành đơn độc mà tài hoa,  họa sĩ Lê Vũ đã tự mình khai phá một con đường cho riêng mình.

 

Khởi đầu là những bức đơn giản với triết lý của nhà Phật như Giác ngộ, Từ bi, Bồ đề Đạt Ma… Cho tới bây giờ, họa sĩ Lê Vũ đã có trong tay mình hàng trăm bức thư họa có giá trị nghệ thuật. Có thể tìm thấy ở gia tài thư họa của ông bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các họa sĩ như Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, các nhạc sĩ như Văn Cao, Trịnh Công Sơn…

 

Họa sĩ  Lê Vũ cho biết đã có kế hoạch ra mắt cuốn sách Những cánh hoa bất tử (tập 1) với khoảng 50 bức thư họa (đi kèm là tiểu sử danh nhân bằng 2 thứ tiếng Anh - Việt).

 

Năm 2003 họa sĩ Lê Vũ đã cho in cuốn Thư họa danh nhân, giới thiệu về nghệ thuật thư họa danh nhân. Những tác phẩm của Lê Vũ đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Nét bút khi đậm khi nhạt, khi mềm mại khi cứng cáp đã vẽ nên cái thần thái của các danh nhân.

 

Đánh giá về những tác phẩm của họa sĩ Lê Vũ, nhà thư pháp Trần Quốc Ẩn cho biết: “Đây là một loại hình nghệ thuật khá mới mẻ, không phải ai muốn cũng làm được. Điều mà tôi rất trân trọng ở họa sĩ Lê Vũ là ông đã rất kiên trì với sự lựa chọn của riêng mình, tìm hướng đi riêng không lẫn với người khác”.

 

Đối với họa sĩ Lê Vũ, tiếng Việt không đơn thuần là những con chữ mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa Việt, tâm hồn con người Việt. Ngày qua ngày, anh lại cùng các cây cọ thả hồn theo từng con chữ với sự kiên trì và sáng tạo không ngừng nghỉ.
 
Một số bức thư họa danh nhân của họa sĩ Lê Vũ:
 
Người thổi hồn thư họa danh nhân - 2

Nhạc sĩ Văn Cao

Người thổi hồn thư họa danh nhân - 3

Nhà thơ Alexander Pushkin (Nga)

Người thổi hồn thư họa danh nhân - 4

Anh hùng Che Guevara

Người thổi hồn thư họa danh nhân - 5

Bác sĩ A. Yersin.
 

 

Nguyễn Thành Chung