Ảnh trong tuần:

Người Hà Nội vẫn coi thường “tử thần” và người phụ nữ dập lửa trên phố

(Dân trí) - Bất chấp lệnh cấm và cảnh báo nguy hiểm, người dân Hà Nội vẫn vô tư buôn bán cạnh bốt điện; Người phụ nữ một mình cầm bình cứu hỏa lao vào dập lửa trên phố; Nhiều người dân kéo đến trung tâm mua sắm săn hàng giảm giá… là những hình ảnh đáng chú ý tuần qua.

Hơn 10 năm qua, người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã quen thuộc với hình ảnh ông Phạm Ngọc Chiêng (65 tuổi) cùng với “bộ đồ nghề” trên chiếc xe máy rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông tới người dân. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Hơn 10 năm qua, người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã quen thuộc với hình ảnh ông Phạm Ngọc Chiêng (65 tuổi) cùng với “bộ đồ nghề” trên chiếc xe máy rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là vấn đề an toàn giao thông tới người dân. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Mạng cáp viễn thông và đường dây điện tại Hà Nội vẫn là một nỗi ám ảnh với người dân Thủ đô. Những bó dây chằng chịt được buộc tạm bợ, chạy vắt vẻo, nhiều chỗ như muốn sà xuống người đi đường vẫn là một hình ảnh đặc sản của Thủ đô. (Ảnh: Hữu Nghị)
Mạng cáp viễn thông và đường dây điện tại Hà Nội vẫn là một nỗi ám ảnh với người dân Thủ đô. Những bó dây chằng chịt được buộc tạm bợ, chạy vắt vẻo, nhiều chỗ như muốn sà xuống người đi đường vẫn là một hình ảnh "đặc sản" của Thủ đô. (Ảnh: Hữu Nghị)

Ngày 25/11, hưởng ứng ngày hội giảm giá Black Friday có xuất xứ từ nước Mỹ, khá nhiều cửa hàng tại các Trung tâm thương mại và trên các phố... ở địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành giảm giá, nhiều nơi đến 50% giá trị sản phẩm để thu hút khách hàng. (Ảnh: Trọng Trinh)
Ngày 25/11, hưởng ứng "ngày hội giảm giá" Black Friday có xuất xứ từ nước Mỹ, khá nhiều cửa hàng tại các Trung tâm thương mại và trên các phố... ở địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành giảm giá, nhiều nơi đến 50% giá trị sản phẩm để thu hút khách hàng. (Ảnh: Trọng Trinh)


Những căn nhà được ghép tạm bợ bằng đủ loại vật liệu nhặt nhạnh được, nằm xộc xệch bên dòng nước đen bốc mùi hôi thối của sông Sài Gòn. Đó là nơi trú ngụ của hàng nghìn hộ dân giữa thành phố phồn hoa, sôi động, lớn nhất nước… (Ảnh: Nguyễn Quang)

Những căn nhà được ghép tạm bợ bằng đủ loại vật liệu nhặt nhạnh được, nằm xộc xệch bên dòng nước đen bốc mùi hôi thối của sông Sài Gòn. Đó là nơi trú ngụ của hàng nghìn hộ dân giữa thành phố phồn hoa, sôi động, lớn nhất nước… (Ảnh: Nguyễn Quang)

Bất chấp những biển cảnh báo “Cấm sờ” hay “Cấm đến gần”, “Nguy hiểm chết người”..., người dân thủ đô vẫn vô tư tận dụng sinh hoạt và kinh doanh sát những trạm biến áp hay các bốt, tủ điện công cộng. (Ảnh: Xuân Ngọc)
Bất chấp những biển cảnh báo “Cấm sờ” hay “Cấm đến gần”, “Nguy hiểm chết người”..., người dân thủ đô vẫn vô tư tận dụng sinh hoạt và kinh doanh sát những trạm biến áp hay các bốt, tủ điện công cộng. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Hoa cúc họa mi thường nở rộ vào trung tuần tháng 11, báo hiệu cuối thu, đầu đông. Dù trùng thời điểm với ngày Nhà giáo Việt Nam, song không giống phượng vĩ được gắn liền với tuổi học trò, cúc họa mi chỉ lặng lẽ mang thêm sức sống cho các mùa hoa phong phú Hà Nội. (Ảnh: Hữu Nghị)
Hoa cúc họa mi thường nở rộ vào trung tuần tháng 11, báo hiệu cuối thu, đầu đông. Dù trùng thời điểm với ngày Nhà giáo Việt Nam, song không giống phượng vĩ được gắn liền với tuổi học trò, cúc họa mi chỉ lặng lẽ mang thêm sức sống cho các mùa hoa phong phú Hà Nội. (Ảnh: Hữu Nghị)

Quần thể nhà cây của nghệ sĩ Đào Anh Khánh bao gồm 6 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo giống như những tổ chim treo mình trên những cành cây. Trong đó, ngôi nhà rộng nhất có diện tích là 36 m2, nhỏ nhất là 10 m2. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Quần thể nhà cây của nghệ sĩ Đào Anh Khánh bao gồm 6 ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo giống như những tổ chim treo mình trên những cành cây. Trong đó, ngôi nhà rộng nhất có diện tích là 36 m2, nhỏ nhất là 10 m2. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội – Nhổn, một làn đường Kim Mã (đoạn khách sạn Daewoo đi Voi Phục) đã bị “khóa chặt”. Các phương tiện được phân luồng đi 2 chiều vào làn đường còn lại, khiến giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc, hỗn loạn. (Ảnh: Quang Phong)
Để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội – Nhổn, một làn đường Kim Mã (đoạn khách sạn Daewoo đi Voi Phục) đã bị “khóa chặt”. Các phương tiện được phân luồng đi 2 chiều vào làn đường còn lại, khiến giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc, hỗn loạn. (Ảnh: Quang Phong)


Hai kẻ nghi trộm chó dùng gạch đập phá xe đi đón dâu và còn hành hung lái xe. Nhận được tin báo, công an phường 6 và công an TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt đưa hai đối tượng cùng tang vật về công an phường xử lý. Do xe đón dâu bị hỏng nên lãnh đạo công an TP Mỹ Tho đã quyết định điều một xe khách 16 chỗ của công an TP Mỹ Tho đưa đoàn đám cưới cùng chú rể tiếp tục hành trình đến huyện Củ Chi, TPHCM đón dâu. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

Hai kẻ nghi trộm chó dùng gạch đập phá xe đi đón dâu và còn hành hung lái xe. Nhận được tin báo, công an phường 6 và công an TP Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt đưa hai đối tượng cùng tang vật về công an phường xử lý. Do xe đón dâu bị hỏng nên lãnh đạo công an TP Mỹ Tho đã quyết định điều một xe khách 16 chỗ của công an TP Mỹ Tho đưa đoàn đám cưới cùng chú rể tiếp tục hành trình đến huyện Củ Chi, TPHCM đón dâu. (Ảnh: Nguyễn Vinh)


Bà Đặng Thị Huệ (59 tuổi, ở Hàng Nón, Hà Nội) một mình cầm bình cứu hỏa mini không sợ nguy hiểm lao vào dập tắt đám cháy đang bốc lên dữ dội từ chiếc xe máy ở phố Hàng Nón chiều 21/11, khiến cộng đồng mạng thán phục (Ảnh cắt từ clip).

Bà Đặng Thị Huệ (59 tuổi, ở Hàng Nón, Hà Nội) một mình cầm bình cứu hỏa mini không sợ nguy hiểm lao vào dập tắt đám cháy đang bốc lên dữ dội từ chiếc xe máy ở phố Hàng Nón chiều 21/11, khiến cộng đồng mạng thán phục (Ảnh cắt từ clip).

Quang Phong (tổng hợp)