Người duy nhất sống sót kể lại vụ sập cổng trường tiểu học

(Dân trí) - Nạn nhân duy nhất sống sót cũng là người chứng kiến cái chết của 4 người đồng nghiệp trong vụ sập cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn thương tâm.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào trưa ngày 29/8 tại khu vực cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung làm 4 người chết, 1 người bị thương. Tại hiện trường, khối bê tông nặng hàng tấn được dọn dẹp, toàn bộ cánh cổng và trụ cộng cũng bị kéo đổ. Chiếc xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu xe.

Anh Nguyễn Văn Quang điều trị tại bệnh viện.
Anh Nguyễn Văn Quang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Vũ Xuân Thư, bảo vệ trường tiểu học thị trấn Hà Trung, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, ông trực bảo vệ ở trường và mở cửa cho xe tải chở vật liệu vào trong trường. Sau khi xi măng được thợ bốc vác chuyển xuống đất, lái xe điều khiển xe chạy ra phía ngoài cổng. Lúc đó, ông Thư phát hiện phần ben thùng xe vẫn chưa được hạ xuống.

Ngay lập tức, ông Thư và nhiều người xung quanh hô hào lái xe. Tuy nhiên, do xe đang lên dốc, tiếng ga rú lớn nên tài xế ngồi trong cabin không thể nghe thấy. Khi xe lên đến trước cổng đã thúc phải phần mái trên của cổng trường, khiến mái trên đổ ập xuống ngay cabin xe.

Cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung tan nát.
Cổng trường tiểu học thị trấn Hà Trung tan nát.

Ông Thư cùng mọi người chạy đến trợ giúp những người bị nạn ngồi trong xe. Lúc đấy trong xe còn có tiếng kêu thất thanh của nạn nhân. Tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, chỉ duy nhất anh Nguyễn Văn Quang, người ngồi ngoài cùng, may mắn thoát chết.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại hiện trường, điều động xe cứu thương đến hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện, đồng thời tiến hành công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, và bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung, anh Nguyễn Văn Quang, thẫn thờ bàng hoàng. Vốn là người làm nghề bốc vác thuê cho một đại lý xi măng tại huyện Hà Trung, tranh thủ thời gian nông nhàn, anh cùng một số người trong xã rủ nhau đi làm kiếm thêm thu nhập.

Nằm trên giường bệnh, anh Quang vẫn không thể tin nổi mình sống sót khi những người bạn đều đã bỏ mạng: “Sáng sớm, chúng tôi nhận được việc đi bốc vác xi măng để giao hàng cho các đại lý. Chuyến cuối cùng còn thừa 2,5 tấn xi măng, lái xe đưa đến trường tiểu học thị trấn Hà Trung. Khi đã bốc vác xong hàng, 4 anh em chúng tôi lên xe ngồi. Khi xe lên tới dốc cổng trường chúng tôi nghe thấy có tiếng va chạm mạnh từ phía đầu và không hiểu nguyên nhân tại sao lại có tiếng động lớn như thế”.

Sau cú va chạm, cả 4 mạng người trên xe bị khối bê tong đè chết, anh Quang khi đó chỉ biết hét thật to nhờ người tới giúp đỡ.

Phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn.
Phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn.

Anh Quang cho biết, khi lên xe, anh là người ngồi ngoài cùng. Khối bê tông rơi lệch tâm sang phía bên phải cabin xe; khi đó tay anh Quang bị mắc kẹt ở phía đó và phải có người tới giải cứu mới rút ra được. Hiện anh Quang đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung với nhiều vết thương ngoài da tại vùng đầu, cánh tay và phần chân.

Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu gia đình có người chết 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng. Hầu hết trong số những người gặp nạn đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đức Văn - Duy Tuyên