Người dân TPHCM rước "sắc xuân" Hà Nội vào nhà
(Dân trí) - Đào của Thủ đô đang ào ào tiến vào các gia đình phía Nam. Nhiều người mua tại TP HCM có phần bất ngờ khi giá đào không đến nỗi "mắc" như họ nghĩ ban đầu.
Khi các vườn đào Bắc vừa bày bán rất nhiều người đổ đến tìm hiểu giá cả. Câu cửa miệng của của khách hàng khi đặt chân đến vườn đào là: “Giá bao nhiêu ?”. Cũng như bao loại cây khác, đào năm nay nhích lên 15 % so với năm ngoái. Với 1 triệu đồng là có thể chọn được cành đào đẹp. Gốc lớn hơn có giá từ 3 - 5 triệu đồng.
Hớn hở chọn đào chưng tết
Khi thấy người ta chưng đào bán, anh tính vào hỏi… cho vui để xem giá cao đến mức nào nên vô cùng bất ngờ khi thấy chỉ vài trăm nghìn đã sở hữu được cành đào như ý. Dự định không mua đào, cuối cùn, anh lại vác về một cành đào Nhật Tân tuyệt đẹp, giá 1,2 triệu đồng về nhà.
Thích thú với cành đào Bắc
Truyền thống của gia đình luôn xem đào là cây kiểng chủ đạo trong ngày Tết nên bà Tuyết (nhà ở phường 25, Q.Bình Thạnh) cũng đã rất lo lắng sợ năm nay không mua được đào để chưng. Khi thấy có nơi bán đào, bà nói cậu con trai chở đi mua ngay. Chỉ hơn tiếng đồng hồ tham khảo, lựa chọn mà đã mua được cành đào giá 1,6, thheo bà đẹp hơn cành đào năm ngoái của gia đình giá 1,4 triệu.
“Hú hồn! Tưởng đâu năm nay “nhịn” đào vì cao quá mua không nổi”, bà Tuyết thở phào.
Tại các vườn hoa trên, khu vực bán đào luôn chiếm ưu thế, lúc nào nhộn nhịp, đông khách tìm đến hỏi mua. Có những thời điểm, khách phải chờ nhân viên bán hàng mới hỏi được giá, giới thiệu.
Theo anh Thọ, một người buôn đào từ Hà Nội vào thì đào được thời tiết lạnh ngoài Bắc giữ nụ nên khi gặp trời nắng ấm của miền Nam, hoa nở rất đẹp, hơn hẳn mọi năm. Thế nên sức mua tăng lên thấy rõ. Năm nay anh Thọ đổ vào trên 400 cành đào, giờ còn khoảng 100 cành, đủ bán trong hai ngày cuối chứ khó xảy ra tình trạng ế hàng như năm ngoái.
Hồ hởi rước “sắc xuân” từ Thủ đô về nhà
Hoài Nam