Nghệ An:

Người đàn ông tự thiêu cùng bé gái để... "thương lượng" tình cảm!

(Dân trí) - Chính quyền xã Đồng Thành cho biết, Nguyễn Văn Hiếu đã có gia đình nhưng thời gian gần đây lại có tình cảm với chị Lê Thị Th. (mẹ cháu Anh). Bị chị Th. từ chối, chiều ngày 29/2, Hiếu bắt cháu Quỳnh Anh đi cùng mình rồi điện thoại cho mẹ cháu nói chuyện...

Người thân đau đớn kể về vụ cháu bé 6 tuổi bị gã đàn ông bất nhân tẩm xăng đốt.

Chiều ngày 1/3, người nhà cháu bé 6 tuổi cho biết cháu tên là Nguyễn Thị Quỳnh Anh (ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Bé Quỳnh Anh đang là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đồng Thành. Kẻ gây ra cái chết thương tâm của cháu là Nguyễn Văn Hiếu (trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Bà Phan Thị Vạn (bà ngoại cháu Anh) cho biết, khoảng 16h ngày 29/2, người nhà đi đón cháu Quỳnh Anh ở trường thì không thấy cháu đâu nên tổ chức đi tìm. Sau đó gia đình biết có một người tên Hiếu (Nguyễn Văn Hiếu) đã đến trường đón cháu đi TP Vinh rồi đưa lên huyện Nam Đàn, thuê nhà nghỉ.

Chính quyền xã Đồng Thành cho biết, Nguyễn Văn Hiếu đã có gia đình (1 vợ, 2 con). Thời gian gần đây Hiếu có tình cảm với chị Lê Thị Th. (mẹ cháu Anh) nhưng bị chị Th. từ chối. Chiều 29/2, Hiếu cố tình bắt cháu Quỳnh Anh đi cùng mình rồi điện thoại cho mẹ cháu nói chuyện.

Di ảnh cháu Quỳnh Anh.
Di ảnh cháu Quỳnh Anh.

Sau nhiều tiếng đồng hồ thuê nhà nghỉ An Phú Quý ở thị trấn Nam Đàn cùng với cháu Quỳnh Anh với mục đích “thương lượng” chuyện tình cảm với chị Th. nhưng bất thành, người đàn ông bất nhân này đã dùng xăng để tự thiêu và ép cháu bé 6 tuổi chết cùng.

“Tôi không thể tin thằng Hiếu lại hành động dã man đến vậy. Cháu bé nhà tôi có tội tình gì đâu...”, bà Phan Thị Vạn xót xa khóc cháu.

Là một trong những người chứng kiến lúc sự việc xảy ra, bà Đinh Thị Ngọc ở đối diện nhà nghỉ An Phú Quý bàng hoàng kể lại, khoảng 21h30 đêm 29/2, bà thấy người đàn ông đi cùng 1 bé gái vào nhà nghỉ thuê phòng để ở. Chừng nửa tiếng sau, người này bắt taxi đưa bé gái đi ăn đêm rồi quay lại phòng. Lúc này, giữa người đàn ông và cháu bé không có biểu hiện gì khác thường nên không ai để ý.

Tuy nhiên, đến khoảng 24h cùng ngày, trước cửa nhà nghỉ này bất ngờ xuất hiện lực lượng công an và một người phụ nữ khóc lớn gọi con. Nghe ồn ào, rất đông người dân đã tập trung đến xem sự việc. “Chúng tôi mở cửa ra thì thấy công an đang tiếp cận tầng 2 của nhà nghỉ. Người phụ nữ thì đứng khóc gọi con ở phía dưới. Sau tiếng la hét, chúng tôi thấy người đàn ông cầm can xăng ra trước cửa ở ban công dọa đốt rồi bất ngờ quay vào đóng chặt cửa phòng lại. Ít phút sau, căn phòng này nghi ngút khói và lửa", bà Ngọc kể.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Nghi - Trưởng công an xã Đồng Thành - cho biết: “Vụ việc hung thủ Nguyễn Văn Hiếu tẩm xăng tự thiêu dẫn đến cái chết thương tâm nói trên là hoàn toàn có thật. Vì tính chất vụ án nghiêm trọng nên công an tỉnh thụ lý vụ án này”.

Căn phòng xảy ra án mạng.
Căn phòng xảy ra án mạng.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 0h40 rạng sáng 1/3, tại nhà nghỉ An Phú Quý. Người đàn ông tên Hiếu cầm can xăng ra tưới lên mình và cháu gái cạnh Hiếu rồi châm lửa đốt khiến cả 2 người tử vong tại chỗ.

Nguyễn Duy