Thừa Thiên Huế:

Người ôm chặt bè cá trôi trong lũ: “Cứu tài sản duy nhất của gia đình”

(Dân trí) - Ông Trương Văn Nam, Trưởng Công an xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), người đã trực tiếp gặp, sơ cứu ông Hoàng Dũng - người bám theo bè cá trôi trong dòng lũ dữ - kể lại sự việc.

Theo đó, ông Hoàng Dũng (42 tuổi) là người quê thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú. Nhà ông Dũng chỉ có duy nhất 1 bè cá lồng nuôi cá trắm cỏ trên sông Bồ.

Sáng 5/11 vào khoảng 8h, trong khi cùng 2 người dân cùng thôn neo lại bè cá giữa lũ lớn, không may nước lũ đã cuốn luôn bè cá trên ra giữa sông. Cả 3 người trên bè đều hốt hoảng, sau vài phút, 2 người bạn ông Dũng nhảy xuống sông bơi vào bờ an toàn, riêng ông Dũng vẫn “bám trụ” đứng trên bè cá tìm cách xoay trở để cứu khối tài sản duy nhất.

Người đàn ông cố cứu bè cá trôi giữa lũ ở sông Bồ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mọi người trên bờ tri hô nhưng ông Dũng vẫn không chịu buông bè cá lồng của mình. Nước cuốn cả bè và người với vận tốc nhanh trôi từ xã Quảng Phú qua xã Quảng Thọ trên chiều dài gần 2 cây số.

Nhận được lệnh cấp báo của huyện, xã, nhiều anh em dân quân tự vệ, công an đã chạy ra các nhánh sông chờ bè cá trên có ông Dũng tới là quăng dây thừng, sào tre, câu liêm ra để cứu.

Khi đến cầu Niêm Phò ở xã Quảng Thọ, ông Dũng đã nhảy ra bè cá và bơi vào bờ, cùng lúc được mọi người ứng cứu. Cuối cùng nạn nhân được đưa vào bờ vào hơn 9h sáng cùng ngày.

May mắn, ông Dũng chỉ bị xây xát nhẹ vùng đầu và chân. Riêng bè cá trị giá 60 triệu với nhiều cá trắm cỏ lớn gần thời kỳ thu hoạch, sau khi Dũng buông ra, cũng đã đứt phao và chìm trong nước lũ.

“Tôi vì tiếc của nên bám theo bè cá mình dày công chăm bẵm cả năm qua. Việc đầu tiên lúc bè cá trôi thì tôi nghĩ cứu được gì thì cứu, bằng mọi cách phải theo nó vì mất thì nhà mất hết. Đứng trên đó cũng không có đường xuống. Cũng may nhờ anh em địa phương cứu chứ không mình cũng chết rồi” – ông Dũng nói với Trưởng Công an xã Quảng Phú khi được sơ cứu, đưa về nhà.

Ông Hoàng Dũng đang được Trưởng Công an xã Quảng Phú sơ cứu vết thương ở đầu và chân
Ông Hoàng Dũng đang được Trưởng Công an xã Quảng Phú sơ cứu vết thương ở đầu và chân

Theo ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, toàn xã đang bị nhiều thiệt hại về cá lồng, thống kê sơ bộ đã có hơn chục lồng cá người dân nuôi gần đến kỳ thu hoạch bị lũ cuốn trôi – trong đó có lồng cá ông Hoàng Dũng. Xã tuy nước có rút chừng nửa mét nhưng vẫn bị chia cắt nhiều nơi chưa đi lại được.

Như Dân trí thông tin, một clip ghi lại cảnh người đàn ông bám theo bè cá trong nước lũ cuồn cuộn tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm “thót tim” hàng triệu độc giả.

Đại Dương

Dòng sự kiện: Cơn bão số 12