Hà Nội:

Người đàn ông nhảy từ tầng 11 tự tử

(Dân trí) - Người đàn ông leo ra ngoài ban công từ chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 11 và tầng 12, gieo mình xuống đất, chết ngay tại chỗ. Vụ việc xảy ra hồi 8h30 sáng nay tại toà chung cư số 27 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng.

Người đàn ông nhảy từ tầng 11 tự tử - 1
Hiện trường vụ tự tử sáng nay.
 
Nạn nhân tên Nguyễn T.S, SN 1960, sống tại toà chung cư này. Một nhân chứng tại tầng 12 đã nhìn thấy người ông S đứng lên thanh rầm phía ngoài toà nhà, bên trong là chiếu nghỉ giữa cầu thang tầng 11 và tầng 12, song chưa kịp can ngăn thì ông S đã nhảy xuống.
 
Tại hiện trường, nạn nhân nằm sõng soài dưới đường, bên trong lối vào Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội. Sát nơi ông S nằm là một bức tường cao chừng 1,5m, bên trên là hàng rào lưới mắt cáo có khung sắt cao khoảng 0,5m.
 
Người đàn ông nhảy từ tầng 11 tự tử - 2
Hàng rào bị uốn cong do nạn nhân rơi trúng.

Hàng rào này cách toà nhà nơi ông S nhảy xuống một con đường rộng chừng 3m. Phần rào sắt phía trên gục hẳn xuống, thanh sắt bị uốn cong, chứng tỏ khi nhảy từ trên xuống, ông S đã rơi trúng hàng rào này.

Trên chiếu nghỉ giữa tầng 11 và tầng 12 còn một đôi dép, được cho là dép của nạn nhân bỏ lại trước khi leo ra bên ngoài tự tử.
 
Người đàn ông nhảy từ tầng 11 tự tử - 3
Nơi nhiều người cho rằng ông S đã trèo ra và nhảy xuống vẫn còn một đôi dép.

Theo những người dân sống trong toà nhà này, ông S hiện sống cùng vợ và 2 người con, một trai một gái. Trước khi vụ việc xảy ra, cuộc sống gia đình ông rất hoà thuận, không hề có mâu thuẫn, xích mích nào.

Các bảo vệ của toà nhà cho hay, sáng nay còn thấy ông S đi lại nhiều lần qua cổng và không thấy ông có biểu hiện gì khác lạ.
 
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên