Kiên Giang:

Người đàn ông “lộn xộn” cả cuộc đời vì chế xe cứu hỏa mini

(Dân trí) - 6 năm nay, người dân Miệt Thứ đã quen thuộc với hình ảnh người đàn ông gầy đen ngồi trên chiếc xe Vespa với dòng chữ “xe cứu hỏa tự chế Cao Thượng” rong ruổi trên đường, tìm “giặc lửa” để tiêu diệt. Tính đến nay, “chiến binh” này đã tham gia dập cả chục trận hỏa hoạn.

Chế xe cứu hỏa vì ghét “giặc lửa”

Người đàn ông “biến” chiếc Vespa thành xe cứu hỏa mini độc đáo là anh Nguyễn Cao Thượng – thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Từ khi chế ra chiếc xe cứu hỏa độc nhất vô nhị này, anh Thượng cùng người dân đã dập cả chục trận hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn và vùng Miệt Thứ.

Giữa cái nắng tháng ba, PV Dân trí tìm đến nhà anh Cao Thượng, căn nhà anh đang sinh sống là căn nhà cấp 4 bên bờ kênh xáng, cạnh quốc lộ 63. Khi chúng tôi bước vào nhà, anh Cao Thượng có chút ái ngại vì cảnh bề bộn với đủ loại dụng cụ sửa máy nổ đến quần áo, xoong chảo… nằm tứ tung. Anh Thượng giải thích: “Trước đây vợ con còn ở nhà, mọi thứ gọn gàng lắm, bây giờ vợ con bỏ đi hết rồi chỉ mình tôi ở đây nên tôi chẳng muốn dọn dẹp chúng. Tôi muốn chúng “lộn xộn” như chính cuộc đời của mình”.

Anh Nguyễn Cao Thượng xuất thân là một thợ sửa máy nổ
Anh Nguyễn Cao Thượng xuất thân là một thợ sửa máy nổ

Anh Cao Thượng hạ giọng chia sẻ: “Trước 2010, tôi cũng như bao người đàn ông có gia đình khác là luôn tập trung vào công việc, kiếm tiền lo cho vợ con. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với 3 đứa con khôn ngoan. Nhưng từ 2010, tôi lấy chiếc xe Vespa - phương tiện đi lại của cả nhà - chế ra chiếc xe cứu hỏa này thì cuộc đời tôi bắt đầu “lộn xộn” từ đó”.

Chứng kiến nhiều vụ cháy, anh Cao Thượng dành hết tâm huyết chế ra chiếc xe cứu hỏa mini này.
Chứng kiến nhiều vụ cháy, anh Cao Thượng dành hết tâm huyết chế ra chiếc xe cứu hỏa mini này.

Theo anh Cao Thượng, trong những lần chứng kiến và cùng người dân nỗ lực dập lửa trong nhiều vụ cháy ở Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, anh nhận ra rằng: “Bao nhiêu nỗ lực dập lửa cũng bằng không, nhiều vật dụng bị cháy hết, nhiều người bị thương, bị bỏng, thậm chí tử vong... Từ đó tôi mới có ý nghĩ thiết kế chiếc xe cứu hỏa nhỏ gọn, cơ động đi nhanh tới các đám cháy dập lửa, cứu người, cứu tài sản. Từ ý nghĩ này, tôi dành hết thời gian cho việc chế tạo ra xe chiếc xe cứu hỏa, chẳng màng đến việc sửa máy kiếm tiền lo cho vợ cho con; có bao nhiều tiền tôi lấy đi mua các thiết bị cho xe cứu hỏa. Để có những phụ tùng cần thiết, tôi bôn ba từ Long Xuyên, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… Có khi 2 -3 giờ sáng tôi mới về tới nhà. Sau hơn 1 năm mày mò sáng chế, chiếc xe cứu hỏa của tôi dần hoàn thiện nhưng cũng là lúc tình cảm gia đình bắt đầu có những rạn nứt”.

Anh Nguyễn Cao Thượng chế xe cứu hỏa từ chiếc xe Vespa của mình.

Kể chuyện gia đình rồi anh Cao Thượng dắt chiếc xe cứu hỏa tự chế của mình ra cho chúng tôi xem, say sưa giới thiệu về công năng của chiếc xe độc nhất vô nhị này. Theo anh Cao Thượng, từ bộ phận chuyển động của chiếc xe Vespa anh gắn thêm các bộ phận làm tăng thêm sức mạnh để kéo máy bơm hút nước và phóng nước. Với công suất hiện tại, nước phóng xa từ 30m trở lên, phục vụ rất tốt cho công tác chữa cháy, nhất là các đám cháy mới bùng phát.

Mong muốn lớn nhất của anh Cao Thượng là được phục vụ cộng đồng, giảm thiểu những thiệt hại của những vụ hỏa hoạn.
Mong muốn lớn nhất của anh Cao Thượng là được phục vụ cộng đồng, giảm thiểu những thiệt hại của những vụ hỏa hoạn.

Anh Cao Thượng gắn ống lấy nước vào máy bơm rồi cho xuống kênh xáng, tiếp theo anh xả cuộn dây chuyên dụng chữa cháy dài 20m, gắn vào đầu ra của máy bơm và đề xe. Tiếng máy xe Vespa lạch bạnh nổ, sau đó nổ giòn rã và khi đó một luồng nước trắng xóa bắn ra xa khoảng 30m.

Anh Cao Thượng chia sẻ: “Tính ưu điểm của chiếc xe cứu hỏa này là nhỏ gọn nên có thể đi vào những ngõ hẹp, đông dân cư; đặc biệt do đây là phương tiện mình đi lại hàng ngày nên xem như công tác kiểm tra hoạt động của máy không phải lo. Ngoài ra, nguyên tắc hoạt động của xe rất dễ dàng nên mọi người dân đều có thể sử dụng. Riêng nguồn “nguyên liệu” nước, tận dụng được nhiều nguồn, từ nước sông, ao hồ, cống và cả các vòi nước của dân để chữa cháy”.

Mong muốn nhân rộng mô hình xe cứu hỏa mini

Theo anh Cao Thượng, để làm ra chiếc xe cứu hỏa tự chế này chỉ cần có chiếc xe tay ga, vì các loại xe số không có hệ thống tự làm mát như xe tay ga nên khi hoạt động trong thời gian dài, xe số bị nóng, công suất bị giảm. Trên chiếc xe cứu hỏa của anh Cao Thượng, ngoài các bộ phận, thiết bị phục vụ công tác PCCC, anh Thượng còn trang bị còi hú, bình chữa cháy mini, đặc biệt là số điện thoại của anh để người dân “alo” khi có cháy.

Anh Trần Tuấn Khanh – thị trấn Vĩnh Thuận cho biết: “Tôi và nhiều người dân khác đã từng tham gia cùng ông Cao Thượng để dập một đám cháy ở thị trấn này. Quả thật, xe cứu hỏa của mini của ông Thượng rất hữu ích, cần được nhân rộng đến những địa bàn mà xe chuyên dụng khó tiếp cận sẽ rất có ích cho công tác PCCC.

Ban đầu nước chỉ phóng xa được 5m... Sau nhiều lần nghiên cứu đến nay vòi nước xe cứu hỏa của anh đã phóng xa trên 30m
Ban đầu nước chỉ phóng xa được 5m... Sau nhiều lần nghiên cứu đến nay vòi nước xe cứu hỏa của anh đã phóng xa trên 30m

Ông Lê Văn Đủ - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thuận - cho biết: “Bà con địa phương và các cơ quan chức năng Kiên Giang đánh giá rất cao chiếc xe cứu hỏa mini của anh Cao Thượng. Chiếc xe được anh Thượng thiết kế nhỏ gọn nên rất tiện lợi cho những đám cháy xảy ra những cụm tuyến dân cư, khu chợ chật hẹp mà xe chuyên dụng khó tiếp cận. Vừa qua, nhờ chiếc xe này, anh Cao Thượng cùng bà con tham gia dập tắt hàng chục vụ cháy ở địa phương. Do vậy theo cá nhân tôi, sáng chế này rất có ý nghĩa trong công tác PCCC và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi anh Cao Thượng làm ra hoàn toàn vì phục vụ cho cộng đồng, không mang mục đích kinh tế”.

Cận cảnh chiếc xe cứu hỏa mini "độc nhất vô nhị" đang hoạt động (clip nhân vật cung cấp).

Anh Cao Thượng chia sẻ: “Mỗi lần đọc tin, xem truyền hình thấy đâu đó có những vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu dân cư, chợ… mà xe chuyên dụng đến chậm hay không vào được làm thiệt hại tài sản và người là tôi sốt ruột lắm. Tôi mong mô hình chữa cháy mini được nhân rộng. Khi sáng chế ra chiếc xe này, tôi đã phải hy sinh nhiều thứ quý giá. Vậy mà giờ tôi thấy chiếc xe này đơn độc quá, giống như cuộc đời đơn độc của tôi vậy”.

Người đàn ông “lộn xộn” cả cuộc đời vì chế xe cứu hỏa mini - 5


Cận cảnh phương tiện cứu hỏa độc đáo của anh Thượng.

Cận cảnh phương tiện cứu hỏa độc đáo của anh Thượng.

Anh Cao Thượng bên chiếc máy vừa phun thuốc vừa xạ lúa... mà anh tự mày mò sáng chế ra cách đây 4 năm. Với tính ưu việt của nó, anh đã bán được 100 chiếc, trong đó cả nông dân Campuchia, Lào cũng qua đặt hàng.
Anh Cao Thượng bên chiếc máy vừa phun thuốc vừa xạ lúa... mà anh tự mày mò sáng chế ra cách đây 4 năm. Với tính ưu việt của nó, anh đã bán được 100 chiếc, trong đó cả nông dân Campuchia, Lào cũng qua đặt hàng.

Nguyễn Hành - Nguyễn Trần