Nghệ An:

Người đàn ông chết đuối để lại ba đứa con thơ dại

(Dân trí) - Anh Trần Văn Quý năm nay 43 tuổi, ở thôn 12 xã Thanh An, Thanh Chương (Nghệ An) chết đuối trong khi đi bắt cá cùng bạn bè cách nhà không xa.

 


Chị Trần Thị Thanh – Thôn 12 xã Thanh An đang chỉ ra nơi anh Quý chết đuối.

Chị Trần Thị Thanh – Thôn 12 xã Thanh An đang chỉ ra nơi anh Quý chết đuối.

 

Theo chị Trần Thị Thanh, vợ anh Quý và một số người dân thôn 12 cho biết, trước đó, vào khoảng 13h, ngày 22/10/2015, anh Quý cùng một số người bạn rủ nhau đi bắt cá dưới một cái ao (do một nhà máy gạch múc đất để làm gạch trước đây), tại cồn Hương thuộc địa phận thôn 12, xã Thanh An với độ sâu khoảng 4m.

Khi đến khu vực ao, thấy cá nhiều anh Quý vội nhảy thẳng xuống để thả lưới. Sau hơn 10 phút, nhưng vẫn không thấy anh Quý ngoi lên mặt nước, nghi có điều gì bất ổn nên mọi người lặn tìm thì phát hiện anh Quý nằm dưới đáy ao.

Lúc này mọi người đưa anh Quý lên bờ để sơ cứu nhưng đã quá muộn. Ngày 23/10, gia đình, anh em và bà con lối xóm đã tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được biết, anh Quý ra đi đột ngột để lại cho chị Thanh 3 đứa con đang tuổi ăn học và gia đình cũng hết sức khó khăn; hiện đứa con đầu của anh năm nay học lớp 11, cháu thứ hai học lớp 5 và cháu thứ 3 học lớp 3.

Một điều đáng nói ở đây là hiện nay một số lò gạch thủ công khai thác đất làm gạch xong, không trả lại mặt bằng theo hiện trạng ban đầu mà để lại những cái hố sâu thăm thẳm. Đây là những cái bẫy chết người nhất là đối với trẻ em và người lớn không may sẩy chân xuống.

PV