1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng

(Dân trí) - Mấy ngày nay, thời tiết ở khu vực miền Trung rất oi bức, hanh khô gây cảm giác ngột ngạt khó chịu. TP Đà Nẵng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Để trốn nắng nóng, hàng nghìn người chọn công viên dọc hai bên bờ sông Hàn làm nơi hóng gió.

Có thể nói, ở trung tâm TP Đà Nẵng không có nơi nào trốn nóng tốt hơn hai bên công viên bờ sông Hàn. Sông Hàn là “máy điều hòa nhiệt độ” tuyệt vời nhất mà người dân Đà Nẵng may mắn được sở hữu.

Từ 9h sáng tới chiều tối, hàng trăm người mang theo đồ ăn thức uống và cả chiếu cắm trại dọc bờ sông Hàn. Nhà nhà tranh nhau đến sớm để chọn được vị trí mát mẻ nhất. Đông nhất vẫn là các bạn trẻ, chủ yếu tới đây để học bài và trò chuyện.

Ngoài ra, còn có các cụ già không chịu nổi cái nóng, ngột ngạt trong nhà cũng đi bộ dọc sông Hàn hít thở không khí trong lành. Nhiều em nhỏ ra đây để chơi đùa.
 
Anh Nguyễn Văn Trung, trú tại tổ 8, phường Khuê Trung, quận Hải Châu cho biết: “Mẹ tôi trưa nào cũng bảo tôi chở xuống đây hóng gió sông Hàn. Cả vợ và con tôi cũng thích không khí trong lành ở đây nên hầu như có thời gian là cả gia đình tôi lại chạy xe xuống đây ngồi trò chuyện”.
 
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh người dân tránh nóng trong những ngày qua ở hai bên bờ sông Hàn:
 

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 1

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 2

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 3
Rất nhiều người già ra bờ sông Hàn trốn cái nóng hầm hập trong nhà
Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 4
Vừa trốn nóng, những người già thương tập trung bên những bàn cờ tướng để giết thời gian
 
Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 5
Vừa trốn nóng vừa làm việc

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 6

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 7

 

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 8

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 9

Người dân kéo nhau ra bờ sông Hàn trốn nóng - 10
Đủ kiểu ngủ giữa trời nắng nóng bên dòng sông Hàn mát lạnh

 Hồng Mến – Công Bính