Ngô, sắn rải đầy trên quốc lộ

(Dân trí) - Lâu nay, người dân hai bên quốc lộ 48 vẫn mong mỏi có một con đường khang trang, nhưng khi con đường hoàn thành và được đưa vào sử dụng thì chính người dân nơi đây lại "bôi bẩn" nó.

Ngô, sắn rải đầy trên quốc lộ - 1

Không những phơi ngô mà còn phơi cả đá, không khác gì bẫy.
 
Năm nào cũng vậy, cứ vào vụ thu hoạch lúa là tình hình an toàn giao thông lại bước vào kỳ cao điểm. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ… trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều được huy động triệt để làm sân phơi thóc, phơi rơm, tuốt lúa và đốt rơm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điển hình quốc lộ 48 nối từ quốc lộ 1A đi qua địa bàn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong được người dân tận dụng triệt để để phơi sắn, ngô,…

 

Trước đây khi đường chưa được tu sửa, người dân mỗi khi đi qua đây đã kêu trời vì đường xấu, bụi. Nay đường đã làm xong, khang trang, sạch đẹp thì dân lại lấy đường làm sân phơi. Có đoạn ngô, sắn của dân chiếm tới nửa mặt đường, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.
 
Ngô, sắn rải đầy trên quốc lộ - 2
 
Ngô, sắn rải đầy trên quốc lộ - 3

"Hợp tác xã" giữa lòng đường. 


Nguyễn Duy - Cẩm Thùy