Nghi vấn Trưởng phòng Giáo dục tự tử tại nhà riêng

(Dân trí) - Sáng ngày 29/9, thông tin từ Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, ông Nguyễn T.D., Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh, được cho là uống thuốc diệt cỏ liều cao đã tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, sáng ngày 28/9, một số người dân hốt hoảng phát hiện ông Nguyễn T.D. (ngụ thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) - Trưởng Phòng Giáo dục huyện này nằm bất động tại nhà riêng, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ đã mở nắp, bên trong lượng thuốc đã cạn, trong nhà nồng nặc mùi hôi.

Lập tức mọi người đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Ngay sau đó, ông D. được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng ngày 28/9, ông Nguyễn T.D. đã tới cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật tại thị trấn Đạ Tẻh mua 2 chai thuốc diệt cỏ loại liều cực mạnh rồi về nhà tự uống. Khoảng 9h cùng ngày, người nhà phát hiện ông này trong tình trạng như trên.

Tại hiện trường, các cơ quan chức năng phát hiện 2 lọ thuốc diệt cỏ đã hết, một chiếc ly đựng thuốc diệt cỏ cùng một vỏ gói thuốc trị đau bao tử.

Được biết, buổi sáng trước khi xảy ra sự việc ông D. vẫn đi uống cà phê với mấy người bạn. Sau đó, ông D. đi làm bình thường. Đến khoảng 9h thì mọi người bất ngờ nghe sự việc xảy ra.

Theo một số người bạn của ông D., trong thời gian qua, ông D. không có biểu hiện gì bất thường. Trong gia đình ông cũng không có chuyện to tiếng.

Ông Nguyễn T.D. vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh vào ngày 1/8. Trước đó, ông giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Minh Anh