Nghi vấn một vụ bắt cóc 2 cha con trước trường mầm non

(Dân trí) - Một vụ nghi là bắt cóc rất táo tợn xảy ra ngay trước Trường mầm non Tuổi Thơ (thị xã La Gi, Bình Thuận). Nạn nhân là 2 cha con anh Lê H.P. (SN 1980, chủ một nhà hàng, khách sạn tại địa phương).


Vụ bắt cóc táo tợn xảy ra ngay trước Trường mầm non Tuổi Thơ.

Vụ bắt cóc táo tợn xảy ra ngay trước Trường mầm non Tuổi Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay 26/8, khi anh P. đang điều khiển ô tô chở con đi học. Khi đến trước Trường mầm non Tuổi Thơ, anh P. lái xe sang bên cây xăng Trần Vũ - đối diện trường mầm non giải quyết việc riêng.

Khi anh P. vừa bước xuống xe thì bất ngờ có 6-7 đối tượng ập tới, nhảy lên ô tô của anh P., khống chế, điều khiển xe đi, bắt cóc cả 2 cha con anh này.

Nạn nhân được xác định là anh Lê H.P., trú tại Hiệp An - Tân Hải - La Gi - Bình Thuận.

Cơ quan chức năng xác định nhóm bắt cóc đang điều khiển xe di chuyển trên QL55 về TPHCM - Vũng Tàu.

Hiện lực lượng Công an Bình Thuận đã chốt chặn ở cả 2 đầu ra và vào tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí qua điện thoại, một cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, công an đang triển khai các phương án vừa chốt chặn vừa "siết vòng vây", tung lực lượng chốt ở 2 nút giao thông trọng yếu và 1 lực lượng khác chạy theo truy đuổi, tìm kiếm chiếc xe và 2 nạn nhân.

Nguồn tin từ địa phương cho biết, anh P. đang mắc nợ rất nhiều, số nợ lên tới tiền tỷ. Người dân địa phương cho biết, anh P. vốn là người TPHCM, về Bình Thuận mở nhà hàng tiệc cưới tại xã Tân Hải cách đây khoảng 3 tháng. Nhà hàng của anh P. được đánh giá là lớn nhất xã Tân Hải và thuộc hàng có tiếng ở La Gi. Kinh tế gia đình khá giả, theo người dân là 2 vợ chồng sở hữu 2 ô tô riêng.

Theo thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng sau đó, vụ việc có thể không phải là một vụ bắt cóc. PV Dân trí sẽ tìm hiểu tiếp thông tin.

Trúc Hà - Việt Khuê