TPHCM:

Nghi phạm sát hại ông chủ nấu tiệc cưới ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại ông chủ nấu ăn, Lộc lục tủ lấy tiền, điện thoại rồi bỏ trốn về quê. Biết không thể thoát tội, nghi phạm này đã ra công an địa phương đầu thú.

Nghi phạm sát hại ông chủ nấu tiệc cưới ra đầu thú - 1
Hiện trường vụ án mạng chấn động vùng ven

Ngày 6/4, công an TPHCM đã di lí nghi phạm Lê Hải Lộc (16 tuổi, ngụ Cần Thơ) từ Cần Thơ về TP. HCM để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Theo điều tra ban đầu, Lộc chính là nghi phạm đã sát hại ông Mai Văn Đệ (37 tuổi, huyện Củ Chi) để cướp tài sản vào đêm 4/4.

Bước đầu, nghi phạm Lê Hải Lộc khai nhận, Lộc từ quê lên làm công nhân tại KCN Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi). Cách đây vài ngày đối tượng này vi phạm nội quy công ty và bị cho nghỉ việc.

Do quen biết với ông Đệ từ trước nên trong thời gian chờ công ty thanh toán nốt phần lương còn lại, Lộc đã tìm đến nhà ông Đệ xin ngủ nhờ 1 đêm. Đang trong lúc túng quẫn hết tiền lại thấy ông Đệ giàu có, ở một mình nên Lộc nảy sinh ý định sát hại ông Đệ để cướp tài sản.

Rạng sáng 4/4, chọn thời điểm ông Đệ đang say giấc, Lộc lẻn vào dùng dao đâm tới tấp vào người ông Đệ khiến nạn nhân gục chết ngay cửa phòng ngủ. Kiểm tra thấy ông Đệ đã ngưng thở, Lộc lục tủ lấy được khoảng 10 triệu đồng, ĐTDĐ rồi lẻn ra cửa sau tẩu thoát về phòng trọ thay quần áo trốn về quê nhà.

Lo sợ trước hành vi của mình Lộc đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân và được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hàng làm rõ.

Trung Kiên