Nghi án từ một vụ mất tích đầy uẩn khúc

Một phụ nữ trẻ bỗng dưng mất tích và sau đó xuất hiện nhiều nghi vấn về một vụ giết người được che giấu hoàn hảo.

Nghi án từ một vụ mất tích đầy uẩn khúc - 1
Chị Lê Thị Thanh Thảo nghi bị mất tích.
 
Hơn 20 ngày qua, bạn bè, người thân và gia đình chị Lê Thị Thanh Thảo (ngụ chung cư 134 Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM), nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng A.A đứng ngồi không yên trước việc chị Thảo đột ngột biến mất một cách khó hiểu.

Bất ngờ từ một tin nhắn

Theo người nhà kể lại, sáng 22/10, em trai và mẹ chị có nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của chị với cùng nội dung: “Tôi đã quyết định nghỉ làm A.A chuyển làm đại diện cho công ty của Sing, lương khởi điểm 3.000 USD. Tôi đi Vũng Tàu, rồi qua Sing bằng đường biển. Có thể tôi dự khóa học 3T”. Cảm thấy bất ngờ từ tin nhắn trên, cậu em trai liền gọi lại để hỏi rõ thì điện thoại di động của chị đã khóa.

Anh Đỗ Ngọc Thịnh (chồng chị Thảo) cũng bày tỏ sự lo lắng. “Vợ tôi rất thương hai đứa con nhỏ, mỗi lần đi công tác luôn gọi điện thoại về thăm con. Thế nhưng lần này ngoại trừ tin nhắn duy nhất trên, không thấy Thảo gọi về thăm con”.

Theo lời anh Thịnh kể lại, sáng 21/10, chị Thảo nói đi Vũng Tàu tham dự hội thảo của công ty mà chị mới chuyển về, tuy nhiên anh Thịnh không biết công ty này tên gì.

Trước đó, chị có nói với chồng nộp đơn xin nghỉ việc tại Công ty A.A. Khi đi Vũng Tàu, chị Thảo chỉ mang theo vài bộ quần áo. Khoảng 15h cùng ngày, chị nhắn tin vào máy anh Thịnh: “Phải đi Singapore gấp để thử năng lực, cuối tuần mới về, anh ở nhà chăm sóc hai con”. Khi anh Thịnh gọi lại thì chị đã khóa máy.

Nhiều ngày liền, anh liên lạc với vợ qua điện thoại nhưng không được. Cảm thấy bất an, anh Thịnh thông báo mọi người biết chị Thảo mất tích, đồng thời trình báo công an và đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tìm hiểu thì được biết chưa hề có tên chị Thảo xuất cảnh trong thời gian gần đây.

Những bạn bè, đồng nghiệp nơi Công ty A.A cũng cho biết, trong ngày 22/10, chị Thảo có nhắn tin xin nghỉ phép, hẹn bàn giao công việc vào tuần sau. Một người bạn thân của chị Thảo biết, ngày 22/10 là sinh nhật của chị nên nhắn tin chúc mừng và gọi điện thoại mời chị đi ăn tối nhưng máy đổ chuông, không ai trả lời, lát sau thì tắt luôn.

Cũng theo lời anh Thịnh, vào ngày 6/11, một người xưng tên Hùng, làm việc tại Công ty X. ở Thủ Đức gọi điện thoại cho anh và nói rằng đã gặp chị Thảo đi cùng hai người đàn ông, hai người phụ nữ tại khách sạn Sao Biển (TP Vũng Tàu). Do ông Hùng ngồi ăn gần bàn của chị Thảo nên nghe họ bàn sẽ thuê xe du lịch đi Phan Thiết. Đến khi ông Hùng xem tivi thấy ảnh chị Thảo đăng trên mục tìm người thân nên ông nhận ra và gọi điện thoại báo tin anh Thịnh.

Tuy vậy, sau đó gia đình chị Thảo gọi vào số máy của ông Hùng thì không liên lạc được, lần theo địa chỉ Công ty X. ở Thủ Đức thì không có.

Nghi án giết người

Do có tình tiết khó hiểu nên gia đình nghi ngại chị đã bị ai đó sát hại và hung thủ dùng số điện thoại của chị để nhắn tin cho người thân nhằm đánh lạc hướng.

Người nhà nhận định, chị Thảo biết rõ mẹ chị không biết đọc tin nhắn qua ĐTDĐ nên thường chỉ gọi nói chuyện trực tiếp. Bạn bè, đồng nghiệp cũng lấy làm lạ bởi trước nay chị Thảo không có thói quen nhắn tin trao đổi công việc với họ.

Một nguồn tin khác cho biết chị Thảo vừa bán lô đất tại quận 2 do chị đứng tên riêng được 3 tỉ đồng. Chưa kể số tiền mấy trăm triệu đồng chị có được khi chơi chứng khoán. Qua kiểm tra, khi đi Vũng Tàu chị Thảo không mang tiền tỉ theo người.

Trước lúc xảy ra sự việc, chị Thảo có tâm sự với vài người bạn thân về dự định ra tòa nộp đơn ly hôn. Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên trước quyết định trên và khuyên bảo nhưng chị dứt khoát với lý do “mâu thuẫn vợ chồng nghiêm trọng”.

Mới đây, khi nghe tin cơ quan công an phát hiện đôi chân phụ nữ bị cắt rời và vứt bỏ ven con rạch ở quận 7, gia đình đã liên hệ để xin giám định ADN do thời điểm nạn nhân bị giết trùng hợp với ngày chị Thảo mất tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Theo Trùng Khánh
Pháp luật TPHCM