Nghệ An:

“Nghi án” cán bộ xóm “ăn” gạo cứu đói của dân

(Dân trí) - Sau khi chia gạo cứu đói cho các hộ nghèo, neo đơn của xóm, còn dư lại hơn 150kg. Thay vì chia thêm cho người dân nghèo, có thông tin cho rằng cán bộ xóm đã... tự chia nhau số gạo này.

“Nghi án” cán bộ xóm “ăn” gạo cứu đói của dân
Ông Phạm Văn Toan - xóm trưởng xóm Chiến Thắng - trình bày việc mình đã cùng với ban lãnh đạo xóm chia nhau số gạo trên

Sự việc xảy ra tại xóm Chiến Thắng (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) sẽ không được khui ra ánh sáng nếu không có cuộc bầu cử ban lãnh đạo xóm nhiệm kỳ 2013 - 2015. Khi ban lãnh đạo xóm tiến hành kiểm tra tài chính trước cuộc bầu cử, thủ quỹ và trưởng xóm không xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc thu chi của xóm. Vì lý do này, các cán bộ này bị “gạt” sang một bên trong cuộc bầu cử. Uất ức, hai cán bộ này quyết định khui ra câu chuyện “chia chác” gạo cứu đói đã xảy ra cách đó gần một năm.
 
Vụ việc bại lộ, dư luận trong xóm bức xúc, một số đối tượng còn lợi dụng việc này để tung tin kích động, gây rối trong nhân dân.

PV Dân trí đã có mặt tại xã Diễn Bích để tìm hiểu sự việc. Tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Văn Toan - xóm trưởng xóm Chiến Thắng - cho biết, cuối năm 2011, xóm nhận được 3,3 tấn gạo cứu đói để cấp cho các hộ thuộc diện nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đón Tết.

Bà Nguyễn Thị Minh: “Tôi không ăn gạo cứu đói của dân
Bà Nguyễn Thị Minh: “Tôi không ăn gạo cứu đói của dân”.

Xóm đã tiến hành lập danh sách và chia số gạo trên cho 52 hộ dân thuộc các diện trên với số lượng không quá 15kg/nhân khẩu. “Sau khi chia đủ cho các hộ dân thì còn thừa 3 bao gạo, tổng trọng lượng 150kg. Khoảng 7 giờ tối hôm đó bà Minh - Bí thư chi bộ xóm - gọi mọi người trong xóm họp bàn chia số gạo đó. Bà Minh bảo tôi mang một bao về, nói đây là phần của ông Toan và chú Trần Long là xóm phó. Bà ấy còn dặn mọi người phải giữ kín chuyện này. Số còn lại là phần của bà Minh và hai cán bộ khác là bà Trần Thị Hòa - cán bộ phụ nữ xóm và ông Vũ Vinh - chi hội trưởng chi hội nông dân”, ông Toàn kể lại sự việc.

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân tríbà Minh khẳng định mình không nằm trong ban chia gạo của xóm và cũng không biết số gạo là bao nhiêu. Khi các cán bộ xóm chia xong, còn dư lại hơn 150 kg gạo, có gửi lại nhà bà 2 bao. Đến ngày 15/1/2012 âm lịch, ông Toan và thủ quỹ xóm đến lấy. Sau đó họ để lại cho nửa bao gạo và bảo là phần của . Nghĩ số gạo này là bất chính nên tôi không giữ lại, ngay sau đó đã mang cấp tiếp cho hộ ông Lưu Uynh - là một hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất của xóm”, bà Minh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Đường - phó Hội Ng
Ông Nguyễn Ngọc Đường - phó Hội Người cao tuổi của xóm Chiến Thắng - khẳng định bà Minh và bà Hòa đã dùng số gạo đó để chia cho các hộ nghèo

Về phần gạo của bà Hòa, bà này cũng cho biết đã chuyển sang cho hộ chị Nguyễn Thị Hoài trong thôn. Bà Hòa khẳng định: “Chúng tôi không ăn số gạo dùng để cứu đói cho dân như thế đâu”.

Ông Nguyễn Ngọc Đường và bà Đào Thị Huệ là hai đảng viên trong xóm Chiến Thắng cũng khẳng định việc bà Minh và bà Hòa cấp thêm gạo cho hai hộ gia đình nghèo trong xóm.

Ông Thạch Đình Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích - lại xác nhận sự việc trên là có thật. Hiện UBND xã đang tiến hành lập ban thanh tra xác minh sự việc. Đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng.

Nguyễn Duy - Phong Tình