“Nghẹt thở” tại các bến xe khách

(Dân trí) - Chen nhau lên xe “vip”, giá vé tăng vù vù, giằng co hành lý, chèo kéo hành khách… sự căng thẳng này diễn ra tại các bến xe Hà Nội chiều ngày 29/4 khiến nhiều người phải “nghẹt thở” mới về được quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tất cả các bến xe ở Hà Nội như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm, Lương Yên chiều 29/4 trở nên căng thẳng và ngột ngạt vì lượng người dồn về quá lớn.

“Được đứng là tốt lắm rồi”

Tại bến xe Giáp Bát, ngay từ đầu giờ chiều đã kẹt cứng, hàng nghìn người ùn ùn kéo đến bến khiến hầu hết các xe khách đều bị quá tải.

“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 1
Bến xe Giáp Bát chiều 29/4

“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 2
Những hành khách kiến nhẫn xếp hàng hàng giờ đồng hồ để mua vé trong bến Giáp bát

Chị Hằng (quê ở Nam Định) méo mặt: “Trời thì nắng nóng, đến bến chỉ thấy người và người rồi phải lấy hết sức để chen lấn lên xe nữa, thật là khủng khiếp!”

Theo sát hành trình tìm xe của hành khách, trong khi xe đeo mác “vip” đã kín chỗ ngồi thì PV Dân trí vẫn chứng kiến cảnh hàng trăm người chen lấn, xô đẩy nhau leo lên xe 17K 65... chỉ với 1 mong muốn duy nhất là may mắn “được” đứng suốt lộ trình Hà Nội - Thái Bình.

Bạn Vũ Đình Chiểu (SV năm 2, trường ĐH Bách Khóa Hà Nội) cho biết: “Ai cũng lo thiếu xe, tắc đường và muốn về nhà thật sớm nên có tâm lý đi xe chất lượng cao để yên tâm kể cả giá vé đắt hơn gấp 2, gấp 3, xe mà đi nhanh về nhanh thì được đứng là tốt lắm rồi”.
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 3
Hàng trăm người chen chân "leo" lên chiếc xe đeo mác "vip"...
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 4
... chỉ với mong muốn "được đứng là tốt lắm rồi"

Không chỉ chuyện xe mà giá vé vẫn luôn là chuyện muôn thuở tại bến Giáp Bát đối với các chuyến tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...

Tại bến, quầy bán vé chật cứng người mua, có những hành khách chờ hàng tiếng đồng hồ không đến lượt nên đành “bỏ cuộc” để đi tìm được xe rồi “thỏa thuận” giá. Tuy nhiên, hầu hết những hành khách không mua vé mà tự tìm xe ngoài bãi thì đều bị các đối tượng “cò mồi” và các nhà xe áp giá cao.
 
Đơn cử như: giá niêm yết tại quầy vé đối với tuyến Hà Nội - Thanh Hóa là 60.000 đồng/người/lượt thì nhà xe thuộc tuyến này đồng loạt thu 100.000 đồng/người/lượt; tuyến Hà Nội - Thái Bình có giá từ 45.000 - 55.000 đồng/người/lượt thì hành khách chen chân đi xe đeo mác “vip” phải trả từ 70.000 - 100.000 đồng/người/lượt, tuyến Hà Nội - Ninh Bình, Nam Định từ 45.000 đồng/người/lượt tăng lên 55.000 - 60.000 đồng/người/lượt…

Căng thẳng vì tắc đường

Từ lúc 11h30 trưa 29/4 bến xe Gia Lâm đã chật cứng người. “Số lượng hành khách tăng lên 250% so với ngày thường, riêng trong chiều 29 có tới 310 xe khách được tăng cường giải tỏa khách. Dù lượng người đổ về bến rất lớn nhưng chúng tôi vẫn duy trì, kiểm soát tốt giá vé và an ninh trật tự trong bến” - vẫn ông Nguyễn Như Trúc (Giám đốc bến xe Gia Lâm) cung cấp thông tin.
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 5
Sự căng thẳng xảy ra ở tất cả các bến xe Hà Nội

20h tối 29/4, trong bến xe Gia Lâm vẫn còn 1 số lượng khách đi tuyến Hà Nội - Thái Bình chưa được giải tỏa, nguyên nhân là do tình trạng tắc đường xảy ra từ chiều ở khắp các cửa ngõ thủ đô và những tuyến đường đi qua thành phố trực thuộc các tỉnh.

Ông Trúc chia sẻ: “Đó tình trạng căng thẳng chung và đúng như lo ngại ban đầu của chúng tôi về ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ. Đến 20h30 phút, 2 xe từ Thái Bình về Hà Nội đã kịp giải tỏa hết số lượng khách trong bến Gia Lâm”.
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 6
Những người đã lên được xe vui mừng khôn xiết...
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 7
...nhưng người kém may mắn hơn thì càng thêm mệt mỏi vì phải chờ xe

Tại bến xe Mỹ Đình, sự căng thẳng tập trung lớn nhất ở tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại. Ông Nguyễn Mạnh Tiến (Giám đốc bến xe Mỹ Đình) cho biết: “Do tắc đường, có xe thì báo về là bị nổ lốp nên xe không về bến kịp nên việc giải tỏa hành khách ở bến gặp chút khó khăn, đây là điều bất ngờ đối với chúng tôi”.

Tuy lượng hành khách tăng cao nhưng theo ghi nhận của PV, trong buổi chiều 29/4 bến Mỹ Đình đã tăng cường hơn 30 nhân viên và bảo vệ trực tiếp đứng thu vé tại các cửa xe khách để tránh cho hành khách bị nhà xe áp giá cao.  
 
“Hành khách về bến đã tập trung với số lượng cao điểm nhất vào chiều 29 nên sáng 30/4 có lẽ không còn căng thẳng nữa và đến buổi chiều 30/4 thì sẽ vắng khách” - ông Tiến nhận đinh.
 
“Nghẹt thở” tại các bến xe khách - 8

Ngay trong ngày 29/4, Bến xe Miền Đông và Miền Tây tại TPHCM đã chen kín người đón xe về quê nghỉ lễ 30/4, 1/5. Hầu như các hãng xe thương hiệu lớn đều đã hết vé, hành khách lại có tâm lý không thích xe nằm trong bến.

 

Tính đến 11h trưa 29/4, hãng Mai Linh chỉ còn đúng 2 vé về Vũng Tàu trong chiều 29/4, còn vé tuyến này trong các ngày 30/4, 1/5 đều đã hết. Vé đi các tuyến về các tụ điểm du lịch khác như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng của hãng này trong dịp lễ cũng đã bán hết cách đây nửa tháng.

 

Tại quầy vé của hãng Phương Trang ở Bến xe Miền Đông rất vắng khách. Không phải ít người đi xe hãng này mà là toàn bộ số vé trong 4 ngày lễ của hãng đi tất cả các tuyến như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng với hàng ngàn chỗ đã hết từ lâu nên không có vé để bán.

 

Tương tự, tại các quầy bán vé của các hãng xe thương hiệu dù nhiều người đến hỏi nhưng chẳng mấy ai mua được vé bởi các hãng đã hết vé, họa hoằn lắm mới có tuyến còn vài vé.

 

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông thì bến xe hoàn toàn không thiếu xe. Chỉ vì người dân có tâm lý thích đi xe thương hiệu hơn xe bến nên mới chịu khổ chờ đợi, chầu chực để mua vé như thế.  Chính điều này làm bến xe luôn trong tình trạng chật kín người.

 

Một lãnh đạo bến xe cho rằng: nhiều hãng xe có thương hiệu, chất lượng cao trong những dịp như thế này cũng thường bán vé quá năng lực cơ hữu của mình rồi huy động thêm xe hợp đồng bên ngoài vào chạy. Do đó, nếu hành khách có nhu cầu về quê thực sự thì không nhất định phải đi xe chất lượng cao, xe ủy quyền bến xe bán vé cũng có chất lượng phục vụ rất tốt.

 

Ông Thượng Thanh Hải cho biết: trong ngày 28/4, lượng khách tăng 70% so với ngày thường. Ngày 29 chưa thống kê được nhưng chắc chắn cao hơn ngày 28/4.
 
Tùng Nguyên 

Châu Như Quỳnh