Quảng Ninh:

Nghẹn lòng đám tang 3 anh em tử vong trong vụ cháy tiệm vàng

(Dân trí) - Đám tang tiễn đưa 3 anh em ruột cùng tử vong trong vụ cháy tiệm vàng Đức Anh ngập trong hoa trắng. Cả 3 anh em ra đi khi mà bố mẹ của các em đang phải trải qua những giây phút sinh tử trên bàn phẫu thuật.

Chiều ngày 26/7, không khí tang thương bao trùm cả TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đám tang tiễn đưa 3 anh em con chủ tiệm vàng Anh Đức khiến hàng nghìn người dân phố biển nghẹn lòng. Dù là người dưng cũng khó cầm lòng trước cái chết quá thương tâm của 3 cháu nhỏ là anh em cùng một nhà. Cháu lớn nhất mới 11 tuổi, cháu bé mới 6 tuổi.

Di ảnh 3 anh em khiến những người đến viếng đám tang khó cầm lòng.
Di ảnh 3 anh em khiến những người đến viếng đám tang khó cầm lòng.

Di ảnh 3 cháu Nguyễn Đức Tiến (SN 2002), Nguyễn Đông Vũ (SN 2005), Nguyễn Tiến Minh (SN 2007) ngập trong những bó hoa trắng.

 “Chiều qua tôi vẫn nhìn thấy mấy đứa trẻ còn chơi đùa với nhau, thế mà giờ chúng nó lại không còn trên đời nữa. Mấy đứa bé rất ngoan, lễ phép. Nhìn các cháu nằm đây mà tôi quặn lòng”, chị Nguyễn Thị Mai, hàng xóm của gia đình các cháu ngậm ngùi.

Một người thân của gia đình nạn nhân cho biết, 3 cháu sẽ được an táng tại nghĩa trang Đèo Sen  tại phường Hà Khánh - TP Hạ Long. Sau khi đưa tang cho 3 cháu, gia đình tiếp tục tổ chức tang lễ cho bà Nguyễn Thị Tý, mẹ đẻ chị Mai Thị Anh và cháu Mai Tiến Hùng (SN 2002), cháu ruột vợ chồng chủ nhà.

Cũng trong buổi chiều 26/7, để tránh những rủi ro xấu nhất cho vợ chồng chị Anh và anh Đức, chủ tiệm vàng Đức Anh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã mời Tiến sĩ Hoàng Gia Du - Phó khoa Phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trực tiếp xuống mổ cho hai vợ chồng nạn nhân.

Hàng trăm người, cả những người không quen biết với gia chủ, cũng đến tiễn đưa các cháu nhỏ.
Hàng trăm người, cả những người không quen biết với gia chủ, cũng đến tiễn đưa các cháu nhỏ.

Bước đầu, chị Mai Thị Anh đã được phẫu thuật thành công; anh Đức đang được điều trị tại khoa chấn thương, cháu bé 6 tháng tuổi là con út của anh chị, đã được gia đình đón nhà chăm sóc. Một người bạn thân của chị Anh buồn bã cho biết, hiện gia đình vẫn chưa cho chị Anh biết về cái chết của 5 người thân.

Về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, Đại tá Lê Duy Tấn - Trưởng Công an TP Hạ Long - cho biết, nhận định ban đầu là do chập điện từ biển hiệu quảng cáo treo ở mặt tiền ngôi nhà.

Trước đó, vào khoảng 21h20 tối 25/7, ông Mai Xuân Lữ (bố đẻ của chị Mai Thị Anh) phát hiện cửa cuốn bằng điện bị tụt xuống, không cuộn lại được. Gia đình đã gọi thợ sửa chữa đến nhưng vì trời mưa nên thợ sửa cửa hẹn sáng ngày hôm sau. Chính vì thế nên ông Mai Xuân Lữ đã ngủ dưới tầng 1 trông nhà, nhờ thế mà thoát nạn.

Những bó hoa trắng của bạn bè cùng lớp tiễn biệt 3 cháu.
Những bó hoa trắng của bạn bè cùng lớp tiễn biệt 3 cháu.

Đến khoảng 2h  ngày 26/7, từ phía biển quảng cáo xuất hiện những tiếng nổ lép bép, lửa bắt đầu bốc ra ngùn ngụt từ trên tầng 2. Thấy vậy ông Lữ liền gọi điện cho anh Vũ Tiến Đức, đồng thời tri hô, gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Cũng theo Đại tá Tấn, hiện Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn; nhưng phán đoán ban đầu cũng là chập điện; vì khu vực cháy sâu, rộng nhất và điểm phát hỏa đầu tiên được xác định xuất phát từ biển hiệu quảng cáo đặt ở vị trí tiếp giáp giữa tầng 1 và tầng 2 của tiệm vàng.

Anh Thế - Quốc Đô