Hà Nội:

Ngay ngáy lo những trạm điện “nguy hiểm cấm sờ” bên đường

(Dân trí) - Sau khi được hạ ngầm “rác trời”, vỉa hè của nhiều tuyến phố lại trở thành “bãi rác” lắp công tơ, dây điện, tủ điện... Những “công trình” này gây cản trở giao thông và rình rập những hiểm nguy khôn lường.

Ngổn ngang “đầu lâu xương chéo”

Sau khi hạ ngầm các loại dây điện, dây cáp viễn thông, hàng trăm trạm biến áp được đặt chềnh ềnh giữa vỉa hè các tuyến đường nội đô Hà Nội. Đơn cử như trên đường Nguyễn Lương Bằng, nhiều đoạn vỉa hè chỉ rộng hơn 1m nhưng được “tận dụng” đặt tới 3-4 trạm biến áp, chiếm luôn lối đi của người đi bộ. Vỉa hè bị bít, nhiều người đi bộ phải nhảy xuống lòng đường!

Ngay ngáy lo những trạm điện “nguy hiểm cấm sờ” bên đường - 1
Hộp điện "nguy hiểm - cấm sờ" chiếm cả lối đi

Trên đường Nguyễn Trãi, các trạm biến áp được treo bảng “đầu lâu xương chéo” ghi rõ dòng chữ nguy hiểm cấm sờ nhưng chỉ cảnh báo ở một phía. Người đi đường rùng mình khi thấy những đường dây điện to tướng hở cả lõi đồng bên trong nằm sát dưới mặt đất. Trong khi đó, rất nhiều đoạn vỉa hè, trẻ em cứ vô tư nô đùa cạnh các tủ điện.

Tình cảnh này khiến người dân hết sức bức xúc. Anh Nguyễn Chí Cường ở 78 Nguyễn Trãi bất bình: “Dọn “rác trời” lại trơ ra rác vỉa hè, kéo theo sự nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Nếu không có cách làm hiệu quả thì để rác trời cho xong”. Theo anh Cường, các tủ điện đặt dưới vỉa hè trên đoạn đường Nguyễn Trãi này rất dễ bị chập điện dẫn đến cháy nổ vì mùa mưa đoạn đường này thường xuyên ngập chìm trong nước.

Ngay ngáy lo những trạm điện “nguy hiểm cấm sờ” bên đường - 2

Trên đường Nguyễn Lương Bằng, cứ vài mét lại xuất hiện 1 tủ điện

“Biết họ lắp tủ điện ở vỉa hè, tôi đã phản đối nhưng không được. Đường của nhà nước dân chúng tôi chỉ biết phản ánh thôi, đến khi có người bị điện giật chết rồi mới đổ lỗi cho nhau thì đã quá muộn”, cụ bà Nguyễn Thị Nhi - 83 tuổi, ở 42 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) than phiền.

“Luôn đảm bảo an toàn về điện”

Đồng lòng với những bất bình của nhân dân quanh việc “tận dụng” vỉa hè để đóng trạm biến áp, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (Đống Đa) - bà Phạm Thị Thuý Hà - cho biết: Ngay từ tháng 7, khi thi công các hạng mục hạ ngầm đường cáp điện, phường Nam Đồng đã đề nghị chủ đầu tư có biện pháp di chuyển ngay một số trạm biến áp. Nhưng đến nay vẫn không được thực hiện.
Bà Hà thừa nhận một số trạm biến áp đặt sát trên vỉa hè phố Nguyễn Lương Bằng là chưa hợp lý, nằm chắn hết chiều rộng vỉa hè, cản trở người đi lại. Hơn nữa, đây là đoạn đường thường xuyên ngập úng khi trời mưa. Khoảng cách mặt vỉa hè đến đáy hộp chỉ cao 50cm là không an toàn, rất dễ chập điện, gây nguy hiểm người đi đường và nhà dân gần đó.

Ngay ngáy lo những trạm điện “nguy hiểm cấm sờ” bên đường - 3

Đường dây vào hộp lưu điện bị cắt trộm trơ cả lõi đồng

Trao đổi với Dân trí, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Quang Hà - Phó Giám đốc Ban quản lý Giao thông đô Thị Hà Nội (Sở GTVT) - thừa nhận việc đặt các trạm biến áp gây cản trở người đi bộ trên vỉa hè ở  một số tuyến phố. Ông Hà nói: “Chúng tôi không khuyến khích người dân tiếp xúc với hộp lưu điện, đã khuyến cao bằng hình ảnh đầu lâu xương chéo. Còn việc đi ngầm cáp điện là mục tiêu của TP. Nếu không đặt tủ điện trên vỉa hè thì không bao giờ hạ ngầm cáp được”.

Theo ông Hà, những “cái bẫy” này sẽ đảm bảo an toàn về điện. Chủ đầu tư và tư vấn đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. Về chiều cao của các hộp điện đảm bảo an toàn về mùa mưa. Sau khi hoàn thành, Ban quản lý dự án Giao thông đô thị sẽ bàn giao hoàn toàn cho ngành điện. Đơn vị này sẽ chủ động cắt điện nếu như có úng lụt, và điện tự ngắt nếu như bị rò rỉ.

Quang Phong