1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày mai xử vụ bắt cóc tống tiền 10 triệu USD

Ngày mai 25/9, Bình Kiểm, đàn anh giang hồ vốn “nổi tiếng” sau lần xách súng đối đầu với trùm xã hội đen Năm Cam, sẽ hầu tòa vì chủ mưu vụ bắt cóc con một đại gia để đòi 10 triệu USD tiền chuộc, mức tống tiền lớn nhất từ trước đến nay ở TPHCM.

>> Bắt cóc tống tiền, trùm xã hội đen Bình Kiểm sa lưới

 

Vụ bắt cóc tống tiền lớn chưa từng có

 

Biết ông Trầm Bê là một đại gia có tiếng, Bình Kiểm nảy sinh ý đồ bắt cóc con trai ông, anh Trầm Trọng Ngân, đòi tiền chuộc. Bình đã nghiên cứu và chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong một thời gian dài, với số lượng “hàng nóng” đáng kể: 6 khẩu súng, hơn 400 viên đạn, 2 lựu đạn...

 

Sau nhiều lần để hụt con mồi, Bình Kiểm quyết định bắt cóc anh Ngân ngay tại nhà riêng.

 

Ngày 5/12/2006, phát hiện anh Ngân chạy xe ra khỏi nhà, Bình Kiểm ra lệnh cho Nguyễn Bùi Hữu Dư, Đoàn Anh Tuấn bám theo. Còn Bùi Hồng Linh và Thiềm Liêu Dương đi xe 7 chỗ đợi ở một ngã tư thuộc quận Bình Tân. Khoảng 20h, anh Ngân từ nhà bạn gái trở về thì bị Linh lái xe ôtô ép vào lề đường, từ phía sau Tuấn và Dư xộc tới gí súng vào đầu buộc anh lên xe. Chúng bịt mắt, bịt miệng trói anh lại rồi cả bọn chạy tới cầu Kinh Tẻ, quận 7, nơi Bình Kiểm đang chờ sẵn. Chiếc xe @ của anh Ngân cũng bị lấy đi nhưng vì sợ dễ bị phát hiện nên chúng bỏ lại dọc đường. Xét người anh, chúng lấy được hơn 13 triệu đồng liền chia nhau.

 

Mang anh Ngân giam giữ trong một nhà trọ tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Kiểm dùng điện thoại của anh gọi cho ông Trầm Bê đòi tiền chuộc 10 triệu USD, nếu không chúng sẽ giết anh.

 

Nhận được tin báo, Công An TPHCM kết hợp với Công An huyện Xuyên Mộc, Công An xã Phước Thuận cùng lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ Bình Kiểm và đồng bọn, giải cứu cho anh Ngân, thu giữ nhiều vũ khí. Qua điều tra xác minh, tất cả số vũ khí quân dụng này đều bất hợp pháp.

 

Bình Kiểm bị truy tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, có khung hình phạt cao nhất là mức án chung thân và tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

 

Đối đầu với Năm Cam

 

Vào những năm 1990, khi Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm, 37 tuổi) mở sòng bạc tại khu vực đường Trần Bình Trọng, quận 5, TPHCM thì đụng độ “làm ăn” với Trương Hiền Bảo (con trai Năm Cam). Có lần Bình Kiểm điên tiết vác súng truy đuổi Bảo ngay trên đường phố. Sau vụ này, Năm Cam đã cho người cảnh cáo. Nhưng không ngoan ngoãn phục tùng như những tên giang hồ khác, Bình Kiểm là kẻ duy nhất chọn cách đối đầu, luôn kè kè xách súng bên người, sẵn sàng đụng độ với “anh” Năm.

 

Biệt danh Bình Kiểm có từ thời Bình làm kiểm soát quân sự tại D31, TPHCM. Cuối năm 1994, Bình mở một quán karaoke tại quận 1 nhưng thực chất là hoạt động bảo kê cờ bạc. Năm 1995, bị bắt đi cải tạo nhưng chỉ một năm sau thì trốn trại và bị phát lệnh truy nã. Năm 1998 bị bắt về tội tổ chức đánh bạc. Sau khi được tha, năm 2000, Bình tiếp tục bị tóm vì tội gây rối trật tự công cộng và bị giam 20 tháng. Năm 2003, Bình bị bắt trở lại vì tội cố ý gây thương tích, một năm sau được tha về.

 

Sau vài lần vào tù ra khám, Bình Kiểm đã thu phục dưới trướng của mình một loạt các tên tội phạm nguy hiểm. Nhằm tránh sự để ý của cơ quan chức năng, Bình đã mở một nhà hàng ở quận 3, đây cũng là “tổng hành dinh” của băng nhóm tội phạm này. Chính tại nhà hàng này, Bình cùng đàn em vạch kế hoạch vụ bắt cóc anh Ngân đòi tiền chuộc 10 triệu USD.

 

Theo Vũ Mai

VnExpress