Ngày 8/3 của chị em cửu vạn

(Dân trí) - Dưới cơn mưa lất phất của đợt không khí lạnh cuối đông, hàng trăm lao động thời vụ tập trung về các ngả đường (TP Vinh - Nghệ An) vạ vật chờ việc. Trong số đó có rất nhiều phụ nữ.

Ngày 8/3 của chị em cửu vạn - 1
Những nữ lao động thời vụ chờ người tới thuê 

Mới mờ sáng, những con người lam lũ từ mọi vùng ngoại thành đã tập trung ở các ngã ba, ngã tư với quang gánh, xẻng, cuốc, rổ rá… buộc sẵn trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, sẵn sàng chờ chủ thuê...

Chị Lan (quê Nghi Lộc) là một người trong số họ. Hôm nay 8/3, chị không có tâm trí để nghĩ xem đó là ngày gì. Với chị điều quan trọng là mỗi ngày đều có tiền đi chợ, nhất là trong giai đoạn giá cả đang lên như hiện nay. “Hết đợt ni lên giá lại đến đợt khác lên giá, không biết rồi phải sống răng đây, đủ thứ tiền gạo, mắm, muối, điện…” - chị chia sẻ. Ngồi ở góc đường này, chị cũng như hàng chục người khác chỉ mong may mắn được các chủ thuê để mắt tới.

Câu chuyện râm ran trong lúc chờ việc xoay quanh chuyện giá cả, chuyện học hành của con, chuyện cái ăn hàng ngày. Một người than: “Trong cái thời buổi thóc cao gạo kém như ri mà trông chờ vào mấy đám ruộng, vạt lạc, vạt ngô thì có khi chết đói. Xuống đây xem có việc gì làm cho đỡ sốt ruột, âu cũng phần nào trang trải thêm mấy đồng mua cân gạo, mắm muối cho con”.
Ngày 8/3 của chị em cửu vạn - 2
Những người phụ nữ chờ việc ngày 8/3.

Lại có người buột miệng: “Hôm nay có khi lại công toi, đến giờ mà vẫn chưa có người thuê, trưa nay lại phải tốn thêm mấy chục tiền cơm rồi…”. 

Gần trưa, mưa vẫn lây phây phả cái lạnh xuống những đôi vai gầy gò. Chiếc nón tơi của chị̀ Lê Thị Thanh (50 tuổi, quê Qùy Châu) thấm ướt, những giọt nước chảy theo vành nón xuống cả gò má gầy gò. Chị thu người trong chiếc áo tơi cắt từ một mảnh ni-lon trắng. Cũng như các chị em khác, chị chỉ mong có người tới thuê đi làm để đỡ “mất không” một bữa ăn trưa.

Bệnh cạnh chị là vợ chồng ông Hoàng Đăng Hưng và bà Lê Thị Lài - đôi duy nhất trong cái chợ cửu vạn ở thành phố Vinh này. Đã hơn 10 năm làm cái nghề “đứng đường chờ gọi” này, ông bảo chưa bao giờ chứng kiến giá cả thị trường tăng mạnh như năm nay. Bấm vào đầu ngón tay, ông kể: “mắm, muối, xà phòng, gạo, nước… đều ăn theo xăng dầu mà lên. Cái nghề có gọi có ăn này điêu đứng lắm chú ạ, ngày xui xẻo thì về không”.
Ngày 8/3 của chị em cửu vạn - 3
Chợ lao động ế khách, chị em tranh thủ ngủ gục bên vỉa hè
 
Hỏi hôm nay ông có dành lời chúc nào cho bác gái không, ông Hưng cười trừ, ngượng ngùng như một sự thất hứa. Song bà Lài cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Trên gương mặt bà còn vương nỗi bận tâm về 2 đứa con đều đang học trung họ.
 
Gần đó có chị Huỳnh Thị Hường (Nghĩa Đàn), ngày thường gắn với thửa ruộng, nhưng lúc nông nhàn chị lại quang gánh xuống Vinh làm cửu vạn. Dù lầm lũi làm phăng cả công việc của phái mạnh nhưng mọi năm cứ đến ngày mùng 8/3 chị đều dành thời gian đến sinh hoạt ở nhà văn hóa xóm, chung vui với các chị em khác. Năm nay có khác, chị không tới nhà văn hóa vì tiếc một buổi chợ...

Kỳ Anh - Nguyễn Duy