Cần Thơ:

“Náo loạn” bệnh viện Tây Đô do bất minh tài chính

(Dân trí) - Tiền mặt bệnh viện có hơn 9 tỷ nhưng kê khai chỉ còn 1 tỷ để lấy 8 tỷ cho bệnh viện vay lại, tiền mua máy MRI hết 9,2 tỷ nhưng hóa đơn ghi 10,3 tỷ… là những lý do dẫn đến mâu thuẫn giữa Chủ tịch HĐTV và các thành viên góp vốn.

“Náo loạn” bệnh viện Tây Đô do bất minh tài chính - 1
Ông TGĐ và bà Phó Chủ tịch HĐTV bị bảo vệ ngăn không cho lên phòng làm việc.

Công ty TNHH bệnh viện Tây Đô hoạt động từ năm 2007. Để thâu tóm mọi quyền hành vào gia đình mình ông Diệp Thanh Bình và vợ là Trần Thị Thu Vân đã tìm cách khai khống phần vốn góp từ 10 tỷ (16,8%) lên 35 tỷ (59,5%) để làm Chủ tịch HĐTV và kiêm luôn chức TGĐ điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện.

Sau 2 năm hoạt động bệnh viện liên tục thua lỗ gây bất bình trong các thành viên góp vốn, vì thế tháng 3/2009, HĐTV đã họp và quyết định bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Minh Hoàng làm TGĐ. Từ đây hoạt động của bệnh viện từng bước được củng cố và có lãi.

Trong quá trình điều hành TGĐ Nguyễn Minh Hoàng phát hiện nhiều việc làm thiếu minh bạch, nhập nhèm trong thu chi tài chính mua sắm vật tư lên đến nhiều tỷ đồng liên quan tới ông Diệp Thanh Bình.

Vụ việc được đưa ra và HĐTV yêu cầu ông Bình giải thích. Ông Bình đáp lại bằng việc tự đơn phương ra quyết định số 08 ngày 19/8/2009 cách chức TGĐ đối vối ông Nguyễn Minh Hoàng và tự mình kiêm luôn chức vụ này.

Mâu thuẫn giữa các thành viên HĐTV và ông Chủ tịch kiêm TGĐ Bình trở nên gay gắt sau khi HĐTV họp và ra quyết định miễn nhiệm chức TGĐ đối với ông Bình để giao lại cho ông Hoàng. Ông Bình đối phó bằng cách niêm phong, đổi khóa phòng làm việc của ông Hoàng và thuê vệ sĩ ngăn không cho các HĐTV và TGĐ đến trụ sở làm việc, như Dân trí đã đưa tin.

Theo báo cáo tài chính của bệnh viện thì sau 2 năm hoạt động bệnh viện Đa khoa Tây Đô lỗ hơn 7 tỷ đồng bởi ông Bình điều hành bệnh viện theo kiểu công ty gia đình. Báo cáo tình hình kiểm soát tài chính của bệnh viện từ tháng 9/2004 đến 31/12/2008 nói rõ ông Bình tự xuất quỹ mua nhôm của Công ty Đông Quang (ông Bình là chủ cơ sở sản xuất nhôm này - PV) với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng không rõ mục đích sử dụng. Hóa đơn bán hàng viết và thu tiền 2 lần.

Giải thích về sự nhập nhèm này với HĐTV ông Bình thản nhiên: “Tôi đã trả lại số tiền nhận lần thứ 2 thì coi như đã xong việc, yêu cầu HĐTV không nhắc lại”. Một thành viên Hội đồng cho rằng là Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ mà nhập nhèm bỏ túi 300 triệu đồng, khi bị phát hiện mới chịu trả lại, đó là tham ô.

Bà Trần Thị Thu Vân (vợ ông Bình) trong thời điểm tháng 10/2006 chưa được đảm nhận chức trách gì nhưng vẫn tự xưng Giám đốc Bệnh viện Tây Đô kí hợp đồng với một công ty tại Hà Nội mua máy MRI giá 580.000 USD (tương đương 9 tỷ 280 triệu đồng). Khi thanh lý hợp đồng bà Vân yêu cầu bên bán xuất hóa đơn 10 tỷ 101 triệu, bỏ túi gần 1 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đến cuối năm 2006 bệnh viện còn tồn quỹ 9,447 tỷ đồng nhưng khi báo cáo với HĐTV quỹ của bệnh viện chỉ ghi tồn 1,099 tỷ. Khi các thành viên phát hiện và chất vấn, kế toán Nguyễn Công Thuận trả lời những việc này đều do Chủ tịch HĐTV Bình chỉ đạo làm với mục đích dùng số tiền chênh lệch hơn 8 tỷ để cho bệnh viện vay lại, thu lãi cho gia đình.

Phạm Tâm