Đà Nẵng:

Nắng nóng 39 độ C, người dân và du khách đổ ra biển “giải nhiệt”

(Dân trí) - Những ngày này, thời tiết ở Đà Nẵng nắng nóng như đổ lửa, có thời điểm lên tới 38 - 39 độ C. Để “giải nhiệt”, người dân và du khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa đổ ra biển khiến các bãi biển luôn đông nghịt.

Mới sáng sớm đã thấy nắng gắt, càng về trưa nắng nóng càng như thiêu như đốt. Cũng vì thế, vào đầu buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi chiều từ 16 giờ đến 21 giờ, các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Xuân Thiều… luôn đông kín người.

Nắng nóng 39 độ C, người dân và du khách đổ ra biển “giải nhiệt”
Các bãi biển luôn đông kín người

Ngoài người dân địa phương còn có hàng ngàn du khách khắp cả nước đổ về đây xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế khiến lượng người càng đông hơn.

Nắng nóng 39 độ C, người dân và du khách đổ ra biển “giải nhiệt”
Ngoài người dân địa phương còn có một lượng khách lớn đổ về đây xem pháo hoa

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà, hàng ngày ước tính có khoảng 30.000 lượt khách đến tắm biển tại các bãi biển trên địa bàn thành phố.

Nắng nóng 39 độ C, người dân và du khách đổ ra biển “giải nhiệt”
Các điểm giữ xe

Chị Minh, một du khách từ TP Hồ Chí Minh đi cùng gia đình ra Đà Nẵng xem pháo hoa cho biết: “Sài Gòn cũng nóng nhưng ở đây còn nóng hơn. May mà ở đây có biển nên cũng đỡ. Cứ khoảng 4 giờ chiều là cả nhà ra biển tắm cho mát sau đó đi xem pháo hoa”.

Nắng nóng 39 độ C, người dân và du khách đổ ra biển “giải nhiệt”
... cho thuê pháo tắm cũng được mùa làm ăn

Còn chị Hoa, người dân Đà Nẵng cho hay: “Mấy ngày này nóng quá. Cứ chiều lại là vợ chồng tui đưa hai đứa nhỏ ra biển tắm”.

Lượng khách đổ về đông nên đây là dịp làm ăn cho các dịch vụ cho thuê phao tắm, áo tắm, tắm nước ngọt, giữ xe, các quán nhậu... Và dù TP Đà Nẵng đã niêm yết giá dịch vụ quy định song vào mùa đông khách như lúc này, không thể tránh những hiện tượng chặt chém.

Khánh Hồng