Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C

(Dân trí) - Ngày 12/1, thời tiết ở Huế đột ngột hạ xuống còn 13 độ C, lạnh hơn nữa vào ban đêm, khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Lúc 19 giờ 10 phút tối 12/1, một số tuyến đường chính của TP Huế, không khí ảm đạm hơn ngày thường. Dọc vỉa hè đường Lê Lợi, rải rác người dân đến ăn khoai, ngô nướng vừa ăn vừa xuýt xoa trong giá lạnh kèm mưa phùn.

 

Phía bên kia đường, một cụ già đang sắp sảnh đồ nghề chuẩn bị ra về sau một ngày làm lụng vất vả. Cụ cho biết do thời tiết thay đổi đột ngột nên cụ đem mấy cành củi khô ngồi chụm lửa sưởi ấm.

 

Hơn 21 giờ, nhiều tuyến đường chính ở TP Huế vắng bóng người qua lại. Các cửa hàng tạp hoá dọc theo các tuyến đường đều đóng cửa nghỉ bán sớm. Chỉ còn vài nhân viên vệ sinh cần mẫn quét dọn trong tiết trời lạnh căm căm.

 

Những ngày giá rét này, những quán hàng bán đồ nướng với bếp than đỏ rực bên vỉa hè là điểm thu hút nhiều thực khách. Nhiều thanh niên dù giá rét vẫn muốn tụ tập bên bếp than hồng với bắp ngô, củ sắn nướng nóng hổi trên tay.

 

Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ăn khoai nóng cùng con gái bên đường cho biết: “Chiều đi làm về con gái tôi cứ nằng nặc đòi đi ăn khoai, ngô vỉa hè để sưởi ấm. Thú thật tôi cũng thấy khá thú vị!”.
 
Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 1


Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 2


Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 3


Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 4

Quán trứng vịt lộn của chị Tuyết vắng khách đêm đông

Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 5

Hơn 21 giờ, cầu Trường Tiền chỉ không bóng người qua lại

Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 6


Mưu sinh trong giá lạnh 10 độ C - 7

Cụ Nguyễn Văn Điều đang cùng một người khách nhóm lửa sưởi ấm bên đường.

 

Vương Hoàng