Ảnh tuần qua:

Mưa giông dị thường, hạn hán kỷ lục

(Dân trí) - Sau một cơn mưa giông lớn bất thường, Hà Nội tan hoang như có bão; Người nông dân miền Trung quay quắt bên những ruộng lúa khô cháy vì nắng hạn...

Hà Nội tan hoang sau trận mưa gió lạ thường

Một cơn mưa giông dị thường "càn quét" ở Hà Nội trong vòng gần 1 giờ, khiến cả Hà Nội tan hoang như vừa trải qua một cơn bão, làm 1 người chết, 5 người bị thương. Trong ảnh, một cây lớn trên đường Hai Bà Trưng bật gốc, kéo đổ cả bốt bảo vệ và tường rào. (Ảnh: Hữu Nghị)

Nhiều vật dụng trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. (Ảnh: CTV)
Vụ hỏa hoạn tang thương xảy ra tại Hà Nội khiến 5 người trong một gia đình tử vong. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Bà Cúc phờ phạc bên đám ruộng phải cắt bỏ cho bò ăn

Nắng hạn kỷ lục ở Bình Định, nông dân khóc ròng cắt lúa cho... bò ăn. (Ảnh: Doãn Công)

Tất cả nhường chỗ cho mùa vải!
Đội mưa chờ cân vải ở Phố Kim (Bắc Giang) - điểm trung chuyển vải thiều lớn nhất miền Bắc. Vào mùa vải, mọi hoạt động ở nơi này dường như đều ngừng lại, nhường chỗ cho việc thu mua vải. (Ảnh: Hữu Nghị)

Hai chiếc
xe mang biển số giống hệt nhau. (Ảnh: CTV)
Hai xe tiền tỷ Range Rover mang biển số giống hệt nhau.

Ông Nguyễn Văn Tới - ông nội của Ánh Viên - chỉ con rạch nơi em học bơi lần đầu tiên

Hình ảnh ông nội - người thầy dạy bơi đầu tiên của nàng 
"tiểu tiên cá" Ánh Viên và con rạch sau nhà - nơi "cô gái vàng" tập những đường bơi đầu tiên trong đời. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đủ mọi loại rác xuất hiện trên mặt hồ bán đảo từng được cho là đẹp nhất thủ đô

Hồ bán đảo Linh Đàm - vốn được coi là hồ bán đảo đẹp nhất Hà Nội - "nghẹt thở" vì rác thải. (Ảnh: Cường Net)

Sau cơn mưa lạ thường này, bầu trời Thủ đô đã xuất hiện cầu vồng kép
Bầu trời Thủ đô xuất hiện cầu vồng kép sau mưa giông cực lớn chiều ngày 13/6. (Ảnh: Hữu Nghị).

Hoàng Yến (tổng hợp)