Nghệ An:

Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen

(Dân trí) - Suốt hơn 3 tháng qua, tại khu vực núi Lâm, địa bàn xóm 7, xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xuất hiện một người phụ nữ mua lại một quả đồi của một người dân nơi đây để khai thác đất bán.

Đào đất đen... để làm giả phân NPK?

Đất được đào lấy bán ở đây là đất đen, có màu như phân lân NPK. Theo người dân, loại đất này được bà chủ này đem bán để làm hoặc trộn lận làm phân bón giả NPK?

Người dân địa phương cho biết, người đàn bà mua và khai thác quả đồi này là bà Nguyễn Thị Hiền - một thương gia giàu có ở Thanh Chương. Sau khi mua xong, bà này thuê khoảng 10 lao động địa phương làm theo thời vụ. Tại mỏ đất này, các lao động phải chui vào hầm sâu đào đất đen đưa lên và đóng vào các bao tải xác rắn. Những bao tải được đóng theo tiêu chuẩn 50kg/bao, sau đó được bốc lên xe rồi chở đi đâu họ cũng không biết.

Có mặt tại mỏ đất này, chúng tôi bất ngờ gặp một người đàn ông có “máu mặt” đang cai quản các lao động làm việc. Người này luôn hằm hè cặp mắt theo dõi các lao động và cảnh giác với người lạ. Gặp chúng tôi, người này hỏi: "Các anh đi mua đất về làm phân à? Bà chủ hôm nay không đến, hẹn hôm khác nhé".

Tiếp cận với một số lao động trong giờ giải lao, được biết đại đa số họ đến từ các xã lân cận như Thanh An, Thanh Khê, Thanh Chi của huyện Thanh Chương, được bà chủ Hiền thuê làm công theo thời vụ, không có bất kỳ bảo hộ lao động gì. Hằng ngày họ làm công ăn lương theo sản phẩm.

Cũng theo người dân địa phương nhận định số đất đen này được bà chủ Hiền cho xe ô tô chở hàng chục chuyến đi nhập cho một công ty có trụ sở ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để làm phân bón NPK giả (?).

Ô nhiễm, nguy cơ sụp đổ trạm biến áp

Theo phản ánh của người dân, chính mỏ đất này là nguyên nhân gây nên ô nhiễm về tiếng ồn, bụi bặm... Hằng ngày tại mỏ đất này tiếng máy nổ, máy đào, máy khoan thi nhau rú ga ầm ĩ, rồi tiếng xe ô tô tải ra vào chở đất đi làm cho môi trường ở đây trở nên ô nhiễm.

Đã hơn 3 tháng qua hàng trăm hộ dân nơi đây hết sức bất bình và lo âu việc khai thác mỏ đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ tiếng ồn, bụi bẵm, tiếng rú ga của hàng chục chiếc ô tô vào bốc đất...

Anh V.H. ở cạnh mỏ khai thác đất này bức xúc: “Từ khi khai thác mỏ đất đến nay người dân nơi đây chửi bới nhau liên tục vì sự ô nhiễm âm thanh. Xe tải chở đất qua lại bụi bặm mà không có ai can ngăn cả. Nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị lên xã rồi nhưng có thấy ai đến nói chi đâu”.

Điều đáng nói ở ngay dưới chân mỏ khai thác có một trạm biến áp. Trạm biến áp này là nguồn cung cấp điện sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân, nay có thể đứng trước nguy cơ bị sụp đổ bởi theo quan sát của PV, ngay dưới chân trạm biến áp, phía dưới lòng đất là những mỏ đất đang được đào, khoét sâu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Đức - Chủ tịch UBND xã Thanh An thừa nhận có chuyện khai thác đất đen nêu trên, nhưng việc gây ô nhiễm thì không đáng là bao. Ông Đức nói: “Việc làm này chúng tôi đã biết và có một hộ dân nhận thầu để khai thác, cải tạo vườn tạp mà thôi. Tiến tới chúng tôi sẽ kiểm tra và nếu phát hiện sai pham phải đình chỉ ngay lập tức”.

Một số hình ảnh đào đất đen đem đi bán do PV ghi lại:  

Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen
Những cỗ máy nổ inh ỏi suốt ngày.
 
Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen
Các lao động tại đây làm việc trong điều kiện nguy hiểm nhưng không có bảo hộ
  
Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen
Các lao động làm việc phải chui vào hầm sâu để lấy đất đen. Đất được đóng vào hàng trăm bao tải, chờ chuyển đi đâu không rõ.
  
Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen
Những chuyến xe chở đất đen ra khỏi địa bàn.
 
Mua cả một quả đồi để khai thác đất đen
Trạm biến áp nằm phía trên có nguy cơ sụp đổ lúc nào không hay bởi tình trạng đào đất khoét sâu. 
 
Nguyễn Duy - Văn Nguyễn