Thứ Bẩy, 30/06/2012 - 10:24
Một tuần sau cơn lũ
(Dân trí) - Cơn lũ quét bất ngờ ập đến sau cơn mưa lớn tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang khiến người dân bàng hoàng, khốn đốn. Trong vòng 1 ngày từ 22h ngày 22/6 đến 23h ngày 23/6, cơn lũ cuồn cuộn cuốn bất cứ thứ gì nó gặp trên đường…
Toàn bộ diện tích hoa
màu nơi cơn lũ đi qua bị nhấn chìm và cuốn theo dòng nước; Những đoạn đường bị
lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp do sạt lở đất khiến cho giao thông ách tắc có
những thôn bị cô lập hoàn toàn.

Thương lắm những em
bé còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, khi toàn bộ nhà cửa
bị cuốn trôi. Các em đã được đưa đến ở nơi an toàn khi bố mẹ các em còn đang
phải khắc phục hậu quả sau cơn lũ với hai bàn tay trắng.

Ngay khi mưa lũ xảy
ra và gây thiệt hại nghiêm trọng, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng
chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện, các ngành chức năng của huyện, các xã,
thị trấn huy động lực lượng, phương tiện tiến hành khắc phục hậu quả, gấp rút
hỗ trợ ban đầu cho nhân dân, tiếp tục thống kê, rà soát thiệt hại về người, tài
sản của nhân dân để có biện pháp khắc phục tiếp theo. Trong số gia đình bị
thiệt hại có hộ gia đình anh Nông Văn In, trú tại thôn Nà Nèn – huyện Yên Phú
bị lũ cuốn đi toàn bộ nhà cửa và hoa màu.

Các cơ quan, ban
ngành trên địa bàn huyện đều tình nguyện tới các xã bị lũ quét tham gia giúp bà
con dựng lại nhà ở. Chung tay khắc phục hậu quả nơi cơn lũ đi qua, anh em cán
bộ Hạt kiểm lâm huyện Bắc Mê giúp anh Nông Văn In dựng một căn nhà tạm để tiếp
tục làm ăn, sinh sống.Đã một tuần kể từ khi
cơn lũ đi qua, những nỗ lực khắc phục hậu quả sau cơn lũ mới chỉ phần nào bù
đắp những tổn thất do cơn lũ gây ra. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm chung sức,
chung lòng; cần lắm những bàn tay giúp đỡ giúp người dân có thể làm lại từ đầu,
để thấy rằng “qua cơn mưa trời lại sáng”.
Anh Văn