1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một trẻ mầm non tử vong tại trường

(Dân trí) - Trưa qua, cháu Vũ Đăng Khôi, học sinh trường Mầm non Bình Minh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tử vong khi các bạn trong lớp đang say giấc ngủ trưa.

Trao đổi với Dân trí vào sáng nay, lãnh đạo công an phường Giáp Bát và UBND phường Giáp Bát cùng cho biết: Vụ việc xảy ra vào trưa qua, 28/11. Khi đó, toàn bộ học sinh lớp mẫu giáo B3 được cô giáo đánh thức dậy sau giấc ngủ trưa. Chỉ riêng bé Khôi (3 tuổi), cô giáo gọi và lay mãi nhưng vẫn không tỉnh.

Ngay lập tức, Khôi được các cô giáo trong trường đưa đến Trạm y tế phường làm mọi công tác hồi sức cấp cứu. Nhưng sau đó, cháu Khôi được các y bác sỹ xác định là đã tử vong.

Chị Bùi Thu Hà, mẹ cháu Khôi cho biết: “Khoảng 2h chiều, gia đình nhận được điện báo của cô giáo nói cháu bị ngạt mũi, khó thở và phải đưa ra trạm y tế phường. Gia đình tôi vội vàng tới nơi nhưng cháu đã tử vong.

Được biết, trước đó các cô giáo đã được phía gia đình cháu Khôi gửi kèm thuốc khi gửi cháu. Về điều này, người nhà cháu Vũ Đăng Khôi cho hay: Vài ngày nay Khôi bị sổ mũi nhẹ, nhưng vẫn chơi và ăn uống bình thường. Cháu thích đi học nên gia đình vẫn cho cháu đến lớp và dặn cô giáo nhỏ mũi bằng nước muối.

Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Phúc Hưng