1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP.HCM

Một Thượng sĩ công an tử nạn khi đang truy quét “quái xế”

(Dân trí) - Trong lúc truy đuổi nhóm “quái xế” đang náo loạn đường phố Sài Gòn, xe của Thượng sĩ Lương Khánh Việt bất ngờ gặp sự cố. Thượng sĩ Việt đã tử vong tại bệnh viện, người đồng đội đi cùng xe bị trọng thương.

Một Thượng sĩ công an tử nạn khi đang truy quét “quái xế”  - 1
“Quái xế” luôn là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông

Rạng sáng 12/9, Thượng sĩ Lương Khánh Việt (cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT Bến Thành) cùng đồng đội là Thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh điều khiển mô tô đặc chủng tuần tra chống “quái xế” tại khu vực đã được phân công. Khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 5) thì hai CSGT này phát hiện một tốp khoảng 30 xe máy đang lạng lách có dấu hiệu chuẩn bị “bão đêm” nên lập tức ra quân trấn áp.

Lúc này trời bắt đầu mưa nhỏ, mặt đường ướt và khá trơn nhưng nhóm “quái xế” vẫn rú ra lao đi. Với quyết tâm chặn đứng hành vi vi phạm của nhóm thanh niên trên nên Thượng sĩ Việt và Thanh tăng ga đuổi theo.

Khi đang chạy với tốc độ khá cao thì xe của CSGT xảy ra sự cố. Chiếc xe bị trượt dài trên đường kéo theo hai chiến sĩ công an. Vụ tai nạn khiến cả hai anh bị đập mạnh vào bức tường rào của trường mầm non 20/10 (tại số 385 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Sau vụ tai nạn, cả hai Thượng sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thượng sĩ Lương Khánh Việt đã tử vong sau đó vài giờ.

Cũng trong đợt cao điểm truy quét “quái xế”, các đêm cuối tuần vừa qua Lực lượng CSGT các đội trực thuộc địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân, chốt chặn những điểm nóng như: khu vực đường D2, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, Nguyễn Văn Đậu, Hoàng Hoa Thám , khu bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu vực Bến Vân Đồn, cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 4), Đại lộ Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trãi, quốc lộ 1A…

Tại không ít những “điểm nóng”, bọn “quái xế” cực kì manh động khiến chiến sĩ CSGT bị thương tích trong quá trình “đánh chặn”.

Khuya 10/9, tổ công tác gồm Trung úy Lê Trọng Tuấn (thuộc đội tuần tra dẫn đoàn) cùng Thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (cảnh sát cơ động) được tăng cường tuần tra khép kín tại một số tuyến đường trung tâm thành phố đề phòng chống đua xe trái phép. Đang chốt chặn tại ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1) hai anh phát hiện xe máy mang BKS 53YC - 4454 do hai thanh niên điều khiển chạy với tốc độ cao và vượt đèn đỏ. Dù ra tín hiệu dùng xe nhưng các đối tượng này vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Một Thượng sĩ công an tử nạn khi đang truy quét “quái xế”  - 2
Những ngày cuối tuần lực lượng chức năng luôn phải căng mình chống “bão đêm”

Lực lượng chức năng liền tổ chức truy đuổi, khi ép sát và bắt kịp được xe thì 2 “quái xế” này dùng chân đạp thẳng vào mô tô của CSGT khiến chiếc xe loạng choạng rồi té nhào xuống đường. Sau cú ngã, Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, Thượng sĩ Nhơn bị xây xát nhẹ.

Trước hành động ngông cuồng và manh động của bọn “quái xế” người dân đã ùa ra bắt gọn 2 đối tượng trên giao công an. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai tên: Lăng Đại Danh (18 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch). Hiện cả hai đang bị công an quận 1 tạm giữ để điều tra làm rõ.

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ công an thành phố, trong 3 đêm cuối tuần vừa qua, các đội CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 130 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt tại chỗ 109 trường hợp, lập biên bản 27 trường hợp, tạm giữ 7 phương tiện.

Trung Kiên