Hà Tĩnh:

Một thanh niên bị côn đồ chém nhiều nhát

(Dân trí) - Đang cùng gia đình ngồi xem ti vi, Hoàng Quốc Tuấn (sinh năm 1984, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) bị một nhóm côn đồ lạ mặt chém gần đứt cánh tay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sỹ đã nối thành công cánh tay cho Tuấn.

Bác sỹ Trần Phan Thiều - Trưởng khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Vào khoảng 18h ngày 15/8, anh Tuấn được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh do mất nhiều máu. Nạn nhân bị chém sắp lìa cánh tay phải, một vết khác dài khoảng 25cm sâu vào xương chậu, trên vai cũng bị nhiều vết chém khác… Các bác sỹ đã nhanh chóng cấp cứu và nối thành công mạch máu, thần kinh, cơ cho nạn nhân.  

Sau khi được phẫu thuật, đến nay, sức khoẻ của anh Tuấn đã dần hồi phục, chi sống các ngón tay đã cử động được. 

Người nhà nạn nhân kể lại, chiều 15/8, sau khi tổ chức ăm Rằm tháng 7 xong, cả gia đình Tuấn đang ngồi xem ti vi thì bị 4 đối tượng lạ mặt xông vào vung dao chém liên tục nhiều nhát. Ba người trong nhà nhanh chân chạy trốn. Riêng Tuấn bị nhóm côn đồ chặn lại, rồi chém liên tục vào người cho đến khi anh nằm bất động giữa nhà. 

Theo nhận định của gia đình nạn nhân, các đối tượng tham gia tấn công Tuấn là những kẻ có chủ mưu giết người. Một trong 4 đối tượng nói trên khi thực hiện vụ chém đã quàng khăn tang trên đầu với ngụ ý tiễn Tuấn trước khi chết.    

Gia đình Tuấn đã có đơn gửi cơ quan điều tra truy tìm nhóm côn đồ này. 

Văn Dũng