1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Một sinh viên chết đuối trong bể bơi nhà hàng

(Dân trí) - Vụ tai nạn đuối nước xảy ra ngày 2/8 tại bể bơi nhà hàng Temple Đà Nẵng. Nạn nhân là một du khách tên Đinh Mai Hoàng Phúc (SN 1993, trú phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), sinh viên Trường ĐH Y khoa TP Cần Thơ.

Ngày 2/8, trên đường từ TP Cần Thơ về quê Quảng Bình, Phúc cùng bạn là Nguyễn Hoài Tú Uyên (SN 1993) ghé TP Đà Nẵng chơi và thăm một người bạn học cùng lớp tên Nguyên. Nơi đặt chân đến đầu tiên là nhà hàng Temple Đà Nẵng, tọa lạc trên đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Đây là một tổ hợp dịch vụ gồm khu ăn uống, tắm biển, hồ bơi… nằm cạnh bãi biển Mỹ Khê.
 
Bể bơi nơi xảy ra vụ tai nạn

Bể bơi nơi xảy ra vụ tai nạn

 

Theo lời kể của Uyên, 3 người vào mua 3 vé, mỗi vé 250.000 đồng, bao gồm dịch vụ ghế nằm, massage chân, khăn tắm và dịch vụ bể bơi. Trước khi chuẩn bị đi ăn cơm trưa, 3 bạn vào bể bơi tắm nhưng Uyên và Nguyên không bơi mà chỉ có Phúc xuống tắm. Khi đứng ở khu vực có độ sâu 1,2m, Phúc bị trượt chân rớt xuống khu vực sâu hơn và chìm ngay.

 

Hai bạn nữ đứng trên bờ kêu cứu nhưng không hề có bóng dáng lực lượng cứu hộ. Một vài khách du lịch nhảy xuống cứu Phúc nhưng khi được đưa lên bờ, Phúc đã tử vong.

 

Theo quan sát, bể bơi có diện tích khoảng 200m2, được phân thành 3 khu vực liền kề chung trong 1 bể, tương ứng với 3 mức độ sâu là 1,2m, 2,4m và 5m, trên thành bể có ghi độ sâu của từng khu vực bằng chữ nhỏ. Trong bể bơi tại thời điểm xảy ra tai nạn không hề có nhân viên cứu hộ.

 

Khi các phóng viên có mặt tại bể bơi Temple Đà Nẵng quan sát thấy nhà hàng đã căng dây phao màu đỏ bạc trên mặt hồ và dán 2 bản nội quy với nội dung: Tắm nước ngọt trước khi xuống bể bơi. Bạn tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của bản thân khi sử dụng bể bơi. Không ăn uống trong khu vực bể bơi.

 

Đọc điều 2 trong bản nội quy, nhiều người rất băn khoăn! Tại sao nhà hàng tổ chức dịch vụ, bán vé cho khách mà lại bắt khách tự chịu trách nhiệm về sự an toàn của bản thân?
 
Gia định đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Phúc
Gia định đau đớn trước sự ra đi đột ngột của Phúc

 

Khi các PV liên hệ với nhà hàng để thông tin về vụ tai nạn, một nữ lễ tân tên Mai đã gọi điện thoại cho ông Lê Trí Vũ - Giám đốc Temple Đà Nẵng - rồi cho biết, lãnh đạo đi vắng trong 2 ngày, dù trước đó cô này nói lãnh đạo đang ở cơ quan. Chúng tôi chủ động gọi cho ông Vũ thì không có người nhấc máy. Khi chúng tôi chụp ảnh và quay phim khu vực bể bơi xảy ra tai nạn thì bị các bảo vệ nhà hàng cản trở và xua đuổi.

 

Câu hỏi đặt ra là nếu đơn vị Temple  Đà Nẵng không làm gì sai sót thì tại sao phải trốn tránh và cản trở phóng viên? Cơ quan chức năng cần có biện pháp điều tra, làm rõ cái chết của em Phúc.

 

Ông Đinh Văn Phong, bố nạn nhân Phúc, nghẹn ngào: “Đây là đứa con đầu lòng, học giỏi ngoan hiền, đã hơn 20 năm nó không về thăm quê nội ngoại, năm nay nghỉ hè tranh thủ về thăm quê thì nó đã đi luôn không về nữa…”.

 

Nguyễn Đắc Bình