1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Một sinh viên bỏ mạng dưới sông Lam

(Dân trí) - Trời chiều oi nóng, Mạnh rủ chủ nhà trọ ra sông Lam, đoạn chảy qua địa bàn xã Hưng Hòa (TP Vinh) tắm. Khi vừa nhảy xuống, bóng Mạnh đã mất hút dưới lòng sông. Phải nhờ thợ vớt xác lặn ngụp hơn nửa ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Chiều ngày 10/5, chàng sinh viên 20 tuổi Nguyễn Như Mạnh (Trường Cao đẳng Kỹ thuật 3) rủ anh Nam, chủ nhà trọ, cùng xuống sông Lam tắm. 

Cả hai cùng đứng trên cầu cảng xăng dầu Bến Thủy rồi nhảy ùm xuống sông. Sau cú nhảy, anh Nam đã bơi được vào bờ, còn Mạnh thì mãi không nổi lên.  
 
Một sinh viên bỏ mạng dưới sông Lam - 1
Chiếc cầu cảng gần kho xăng dầu Bến Thủy nơi anh Mạnh tắm và chết đuối
 
Ngay lập tức, anh Nam đã gọi những người ở gần đó đến ứng cứu nhưng đến 21 giờ cùng ngày, xác của Mạnh vẫn chưa được tìm thấy. Sau đó, mọi người phải nhờ đến “người đàn bà vớt xác trên sông Lam” là chị Nguyễn Thị Nguyệt tiếp tục tìm kiếm.  
 

Phải đến 11 giờ trưa ngày 11/5, chị Nguyệt mới vớt được xác của Mạnh cách chỗ tắm khoảng 30m khi thi thể nạn nhân nằm sát dưới đáy sông. 

Chiều cùng ngày, người thân và bạn bè đã đưa Mạnh về quê (xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) an táng.
 
Bình Định: Tắm biển, 3 người chết đuối
 
Khoảng 16 giờ ngày 10/5, chị Nguyễn Thị Xuân (27 tuổi), em Nguyễn Văn Thu (15  tuổi, cùng ở huyện Phù Cát) và Huỳnh Quốc Tuấn (9 tuổi, ở huyện An Nhơn) cùng một số bạn bè rủ nhau xuống bãi biển thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát để tắm.
 

Trong khi tắm, do gặp phải vùng nước xoáy nên Xuân, Thu và Tuấn bị sóng biển cuốn trôi. Đến chiều 11/5, gia đình vẫn chưa tìm thấy xác các nạn nhân. (Võ Khánh)

 
Nguyễn Duy