Nghệ An:

Một phụ nữ bị cán bộ quy tắc đô thị đánh bầm tay

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Đào vừa đặt bậc gỗ xuống để khách dắt xe lên vỉa hè uống nước, bất ngờ bị cán bộ đội quy tắc đô thị phường dùng dùi cui đánh liên tục vào tay, khiến chị bị chấn thương phần mềm, hai tay bầm tím…

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/7, tại vỉa hè Công viên Nguyễn Tất Thành (còn gọi là Hồ Goong), thuộc phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm nói trên, chị Đào cùng chồng là anh Đặng Hồng Cử, trú khối 5, phường Trường Thi, TP Vinh, đẩy xe ra vỉa hè công viên để bán nước mía.
Một phụ nữ bị cán bộ quy tắc đô thị đánh bầm tay  - 1
Hai bàn tay chị Đào bị cán bộ quy tắc đô thị phường Trường Thi đánh bầm tím. Bản chụp phim kết luận: Hai tay bị bầm tím, bị chấn thương phần mềm, riêng xương không ảnh hưởng đáng kể.

 
Chị Đào vừa đặt chiếc kệ gỗ xuống vỉa hè để khách uống nước tiện lao xe lên thì bất ngờ 3 cán bộ quy tắc đô thị phường Trường Thi xuất hiện (gồm ông Tạo, ông Vinh và ông Hồng). Các cán bộ này cho rằng chị Đào đã vi phạm hành lang nên giằng co bậc gỗ với chị Đào. Trong lúc giằng co, ông Tạo lấy dùi cui đánh mạnh mấy phát vào hai tay chị Đào làm bầm tím, đau nhức nhối.
 
Nhiều người dân chứng kiến sự việc rất bất bình trước hành động của cán bộ này, họ cho rằng lỗi của chị Đào chỉ nên nhắc nhở hoặc phạt hành chính.

 
Một phụ nữ bị cán bộ quy tắc đô thị đánh bầm tay  - 2
Đơn thư chị Đào gửi tới cơ quan chức năng

Anh Đặng Hồng Cử bức xúc: “Thấy vợ bị đánh tôi cũng xót lắm nhưng nghĩ mình là phận dân thường nên không dám đánh lại. Ai sai, ai đúng thì có pháp luật giải quyết”.
 
Sau khi sự việc xảy ra, chị Nguyễn Thị Đào đã làm đơn tố cáo gửi lên UBND phường, công an phường Trường Thi và các cơ quan chức năng cũng như báo chí để mong được can thiệp và làm rõ hành vi của cán bộ. Trao đổi với PV Dân trí chiều 13/7, đại diện Công an phường Trường Thi và UBND phường đều cho biết đã nhận được đơn thư tố cáo của chị Đào, sẽ làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Lany Nguyễn